Nữ diễn viên Hwang Jung Eum vừa có màn "bóc phốt" chính mình cực gắt, thừa nhận đã lạm dụng dao kéo đến mức không còn nhận ra gương mặt ban đầu. Giờ muốn lấy lại visual nguyên bản thì phải đốt tiền gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra trước đó luôn á!
Sáng 1/10, Hwang Jung Eum đăng video lên kênh YouTube cá nhân và thẳng thắn chia sẻ về hành trình "biến hình" gương mặt của mình. Nữ diễn viên She Was Pretty thú nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ quá tay đến mức phá nát nhan sắc thiên phú.
Điều đáng chú ý nhất là cô không ngại kể luôn chuyện đang cố gắng phục hồi lại mặt mũi như xưa với chi phí cực khủng: "Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Vì đã làm hỏng hết dung mạo trời ban nên bây giờ tôi đang phải khôi phục về gương mặt nguyên bản. Ví dụ, nếu mất khoảng 20 triệu won (381 triệu đồng) để 'dao kéo', thì khi khôi phục lại khuôn mặt ban đầu sẽ tốn tới 200 triệu won (3,81 tỷ đồng). Tôi không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa".
Tức là muốn lấy lại mặt mũi ban đầu, Hwang Jung Eum phải móc ví gấp 10 lần số tiền đã "đốt" cho việc thẩm mỹ trước đây rồi. Hỏi là xót chưa?
Khi ekip hỏi "Cô đã làm phẫu thuật thẩm mỹ ở những bộ phận nào trên gương mặt?", nữ diễn viên thừa nhận thẳng thắn: "Tôi đã cắt mí mắt và làm mũi. Tôi nhớ mình đã cắt mí khoảng 4 lần, cứ thấy chán là lại tới viện thẩm mỹ để làm lại". 4 lần luôn trời ơi!
Còn có lần "dao kéo" hỏng tới mức Hwang Jung Eum không dám ra khỏi nhà nữa: "Riêng mũi vì trông không hợp nên tôi đã tháo sụn ra không lâu sau ca phẫu thuật. Mẹ khi ấy cũng phàn nàn rằng chiếc mũi mới của tôi trông ghê quá, còn bảo tôi đừng có bước ra khỏi phòng. Lúc đó, tôi thực sự đã rơi vào trạng thái trầm cảm và không dám ra khỏi phòng".
Cuối cùng, Hwang Jung Eum bày tỏ sự hối hận vì đã "nghiện" dao kéo quá đà: "Tôi nghĩ mình cứ liên tục dùng chuyện làm đẹp để đẩy lùi những nỗi bất an của bản thân. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Ngoại hình vốn đã đẹp nhưng lại có tham vọng muốn được trông hoàn hảo hơn nữa. Phẫu thuật thẩm mỹ lúc đó rất thịnh hành. Vì thế tôi đã 'dao kéo' rất nhiều, nhưng bây giờ lại đang cố gắng quay trở lại trạng thái gương mặt như lúc ban đầu".
Không chỉ vậy, trước đó ít ngày trong video khác trên kênh YouTube, Hwang Jung Eum còn kể về việc bí mật đi nâng ngực và gặp biến chứng kinh hoàng. Cô xót xa nhớ lại: "Vào năm 2010, phẫu thuật nâng ngực khi ấy rất thịnh hành. Tôi đã giấu tất cả mọi người lén đi làm phẫu thuật để cải thiện kích cỡ vòng 1. Đó là thời điểm tôi đang quay bộ phim Giant. Nếu xem lại phim này, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra ngay sự khác biệt về kích thước vòng 1 của tôi so với các bộ phim được ghi hình trong thời gian trước đó".
"Thế nhưng hậu 'dao kéo', tôi bất ngờ gặp phải tình trạng máu lưu thông kém và bị tăng cân. Để cơ thể nhanh chóng hồi phục, mẹ đã chăm tôi rất kỹ. Cuối cùng, tôi tăng cân vù vù và cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề. Không biết từ lúc nào mà lưng tôi đã bắt đầu bị gù. Dạo này, xu hướng cũng đã thay đổi, nên tôi cũng đã tháo túi ngực ra rồi. So với lúc tháo ra thì lúc phẫu thuật đặt túi ngực vào đau đớn hơn nhiều. Giờ đây, tôi thấy thoải mái lắm, thật sự không hiểu sao ngày xưa mình lại đi nâng ngực như thế nữa".
Nhắc đến Hwang Jung Eum, nhiều người sẽ nhớ ngay "nữ hoàng sitcom" hay "nữ hoàng rating" với loạt phim ăn khách như Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty... Thời hoàng kim, cô nhận cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng top trong giới diễn viên nữ. Nhưng mấy năm gần đây, public lại nhớ đến cô vì lùm xùm đời tư hơn là thành tích nghệ thuật.
Năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Công ty chủ quản Y.ONE Entertainment đã vội vàng "đuổi cổ" cô ngay lập tức.
Chưa hết, nữ diễn viên còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Cô dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số còn lại trả thuế và hóa đơn thẻ tín dụng.
Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền, thậm chí phải bán bất động sản để khắc phục hậu quả. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô.
Từ một trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu với loạt phim hot, giờ đây Hwang Jung Eum phải đối mặt với quá nhiều scandal. Thật sự là một câu chuyện đáng tiếc cho sự nghiệp vốn rất huy hoàng của cô!
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 1/10, Hwang Jung Eum đăng video lên kênh YouTube cá nhân và thẳng thắn chia sẻ về hành trình "biến hình" gương mặt của mình. Nữ diễn viên She Was Pretty thú nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ quá tay đến mức phá nát nhan sắc thiên phú.
Điều đáng chú ý nhất là cô không ngại kể luôn chuyện đang cố gắng phục hồi lại mặt mũi như xưa với chi phí cực khủng: "Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Vì đã làm hỏng hết dung mạo trời ban nên bây giờ tôi đang phải khôi phục về gương mặt nguyên bản. Ví dụ, nếu mất khoảng 20 triệu won (381 triệu đồng) để 'dao kéo', thì khi khôi phục lại khuôn mặt ban đầu sẽ tốn tới 200 triệu won (3,81 tỷ đồng). Tôi không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa".
Tức là muốn lấy lại mặt mũi ban đầu, Hwang Jung Eum phải móc ví gấp 10 lần số tiền đã "đốt" cho việc thẩm mỹ trước đây rồi. Hỏi là xót chưa?
Khi ekip hỏi "Cô đã làm phẫu thuật thẩm mỹ ở những bộ phận nào trên gương mặt?", nữ diễn viên thừa nhận thẳng thắn: "Tôi đã cắt mí mắt và làm mũi. Tôi nhớ mình đã cắt mí khoảng 4 lần, cứ thấy chán là lại tới viện thẩm mỹ để làm lại". 4 lần luôn trời ơi!
Còn có lần "dao kéo" hỏng tới mức Hwang Jung Eum không dám ra khỏi nhà nữa: "Riêng mũi vì trông không hợp nên tôi đã tháo sụn ra không lâu sau ca phẫu thuật. Mẹ khi ấy cũng phàn nàn rằng chiếc mũi mới của tôi trông ghê quá, còn bảo tôi đừng có bước ra khỏi phòng. Lúc đó, tôi thực sự đã rơi vào trạng thái trầm cảm và không dám ra khỏi phòng".
Cuối cùng, Hwang Jung Eum bày tỏ sự hối hận vì đã "nghiện" dao kéo quá đà: "Tôi nghĩ mình cứ liên tục dùng chuyện làm đẹp để đẩy lùi những nỗi bất an của bản thân. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Ngoại hình vốn đã đẹp nhưng lại có tham vọng muốn được trông hoàn hảo hơn nữa. Phẫu thuật thẩm mỹ lúc đó rất thịnh hành. Vì thế tôi đã 'dao kéo' rất nhiều, nhưng bây giờ lại đang cố gắng quay trở lại trạng thái gương mặt như lúc ban đầu".
Không chỉ vậy, trước đó ít ngày trong video khác trên kênh YouTube, Hwang Jung Eum còn kể về việc bí mật đi nâng ngực và gặp biến chứng kinh hoàng. Cô xót xa nhớ lại: "Vào năm 2010, phẫu thuật nâng ngực khi ấy rất thịnh hành. Tôi đã giấu tất cả mọi người lén đi làm phẫu thuật để cải thiện kích cỡ vòng 1. Đó là thời điểm tôi đang quay bộ phim Giant. Nếu xem lại phim này, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra ngay sự khác biệt về kích thước vòng 1 của tôi so với các bộ phim được ghi hình trong thời gian trước đó".
"Thế nhưng hậu 'dao kéo', tôi bất ngờ gặp phải tình trạng máu lưu thông kém và bị tăng cân. Để cơ thể nhanh chóng hồi phục, mẹ đã chăm tôi rất kỹ. Cuối cùng, tôi tăng cân vù vù và cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề. Không biết từ lúc nào mà lưng tôi đã bắt đầu bị gù. Dạo này, xu hướng cũng đã thay đổi, nên tôi cũng đã tháo túi ngực ra rồi. So với lúc tháo ra thì lúc phẫu thuật đặt túi ngực vào đau đớn hơn nhiều. Giờ đây, tôi thấy thoải mái lắm, thật sự không hiểu sao ngày xưa mình lại đi nâng ngực như thế nữa".
Nhắc đến Hwang Jung Eum, nhiều người sẽ nhớ ngay "nữ hoàng sitcom" hay "nữ hoàng rating" với loạt phim ăn khách như Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty... Thời hoàng kim, cô nhận cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng top trong giới diễn viên nữ. Nhưng mấy năm gần đây, public lại nhớ đến cô vì lùm xùm đời tư hơn là thành tích nghệ thuật.
Năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Công ty chủ quản Y.ONE Entertainment đã vội vàng "đuổi cổ" cô ngay lập tức.
Chưa hết, nữ diễn viên còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Cô dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số còn lại trả thuế và hóa đơn thẻ tín dụng.
Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền, thậm chí phải bán bất động sản để khắc phục hậu quả. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô.
Từ một trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu với loạt phim hot, giờ đây Hwang Jung Eum phải đối mặt với quá nhiều scandal. Thật sự là một câu chuyện đáng tiếc cho sự nghiệp vốn rất huy hoàng của cô!
Nguồn: kenh14.vn