Hwang Jung Eum trở lại màn ảnh: Mystic Pop-up Bar có "hao hao" Hotel Del Luna hay sao ý?

d5e6a85161265f47b15c.jpg


Tác phẩm trở lại của Hwang Jung Eum - Mystic Pop-up Bar lại có nhiều nét tương đồng với bộ phim Hotel Del Luna từng vô cùng nổi tiếng.

Mới lên sóng từ ngày 20/5 thôi nhưng mà Mystic Pop-up Bar (tạm dịch: Quán Rượu Di Động Bí Ẩn) đã làm khán giả "mê mẩn" với nội dung độc lạ cùng dàn nhân vật cực kỳ ấn tượng rồi nè! Nhưng mà khoan, sao càng xem càng thấy quen quen, giống hệt Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng) - bộ phim từng gây bão khắp châu Á của "chị nguyệt" IU thế nhỉ?

Cùng điểm danh 3 điểm trùng hợp đáng yêu của hai bộ phim này nha!

1. Hai bà chủ đẹp xuất sắc, miệng độc nhưng lòng thiện

Nói đến điểm giống đầu tiên thì phải kể ngay hai bà chủ "slay" rần rần này! Một bên là Jang Man Wol (IU) - bà chủ khách sạn ánh trăng, trông thì xinh như tiên mà thật ra đã... 1000 tuổi rồi. Bên kia là Wol Joo (Hwang Jung Eum) - chủ quán rượu bí ẩn cũng đã sống cả trăm năm rồi đó!

Cả hai đều có quá khứ đau thương, bị mọi người truy đuổi đến tận cùng, thậm chí suýt mất mạng. Nhưng rồi thần linh can thiệp, buộc họ phải tiếp tục tồn tại để "chuộc tội" vì đã tự bỏ phí mạng sống của chính mình.

Sống lâu quá nên cả Jang Man Wol lẫn Wol Joo đều trở nên cáu bẳn, nóng tính, hay dùng bạo lực để dạy người khác. Tuy nhiên sâu thẳm bên trong thì lại tốt bụng vô cùng, miệng thì nói độc nhưng âm thầm giúp đỡ khách hàng của mình một cách tận tâm. Chuẩn hình mẫu "chị đại" ai cũng phải mê mệt!

2. Trợ thủ đắc lực thì phải hiền lành, ngoan ngoãn chứ sao

Hai anh nam chính trong Mystic Pop-up Bar và Hotel Del Luna đều là những "cục cưng" hiền lành vô tình sa vào "tầm ngắm" của các chị chủ. Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) được mời làm quản lý khách sạn ma quái, còn Kang Bae (Yook Sung Jae) thì được triệu hồi vì sở hữu khả năng thần kỳ từ nhỏ.

Ngoài visual đẹp trai chuẩn mực, hoàn cảnh éo le thì cả hai đều vô cùng nhân ái và tốt bụng. Chính vì thế họ như "liều thuốc" tinh thần cho hai cô chủ hung dữ, ngăn cản những chị đại này làm điều gì đó hậu quả nghiêm trọng!

3. Sứ mệnh chữa lành tâm hồn - mission impossible nhưng phải làm thôi

Để thoát khỏi kiếp sống dài lê thê, cả Jang Man Wol và Wol Joo đều phải hoàn thành nhiệm vụ an ủi những tâm hồn đau khổ. Jang Man Wol giải oan cho người đã khuất để họ được siêu thoát, còn Wol Joo lắng nghe tâm tình của vạn người và giúp họ giải quyết trong giấc mơ suốt nhiều năm trời.

Nhờ đó mà khán giả được chứng kiến vô vàn câu chuyện cảm động với nhiều màu sắc khác nhau luôn!

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Mình thấy cũng giống.

Không giống chút nào cả.





Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top