CậuVàngQuạu
New member
Phát ngôn của Hwang Jung Eum về việc tham dự tang lễ "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae đang khiến dân mạng phẫn nộ cực mạnh
"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae đã qua đời ở tuổi 91 vào tháng 11 năm ngoái, khiến cả showbiz Hàn "nước mắt đầm đìa". Trong tang lễ, rất nhiều nghệ sĩ đã có mặt để tiễn biệt ông, trong đó có cả Hwang Jung Eum. Nhưng plot twist là thời điểm đó cô nàng đang dính phốt tham ô hàng chục tỷ để đầu tư tiền điện tử, nên cô cố tình "ẩn mình" để không bị phóng viên bắt gặp. Thậm chí báo chí còn không hay biết cô có mặt trong đám tang luôn á
Nhưng mà đến sáng 11/6, Hwang Jung Eum tự mình "bóc phốt" bằng cách đăng video lên kênh YouTube cá nhân kể về chuyện này. Cô chia sẻ: "Tôi rất biết ơn tiền bối Jung Bo Suk. Khi tiền bối Lee Soon Jae qua đời, anh ấy gọi cho tôi hỏi 'Nếu em thấy không thoải mái đi một mình thì anh đi cùng nhé'. Sau đó cả Julien Kang cũng đi cùng nữa. Lúc ở nhà tang lễ có rất nhiều phóng viên, nhưng nhờ anh Julien Kang với vóc dáng cao lớn che chắn cho tôi nên phóng viên không thấy tôi và không viết bài về việc tôi xuất hiện trong đám tang".
Nghe xong câu chuyện này, netizen Hàn "nổi đoá" luôn và liền. Họ cho rằng Hwang Jung Eum đến tang lễ không thành tâm tí nào, thay vì tỏ lòng thành kính với người đã khuất thì lại chỉ lo... làm sao cho khỏi bị chụp ảnh
Hwang Jung Eum lại gặp biến lớn vì có những phát ngôn gây bức xúc liên quan tới lễ tang của nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae. Ảnh: Naver
Dân mạng Hàn "ném đá" lia lịa: "Hóa ra với cô ta, việc không bị chụp lại hình trong tang lễ còn quan trọng hơn cả", "Các diễn viên Gia Đình Là Số 1 quan tâm đùm bọc cô ta vậy mà giờ lại bị kéo vào rắc rối như này", "Hóa ra với cô ta thì đến viếng người đã khuất cũng chỉ là để giữ gìn hình ảnh thôi sao?"...
Thời điểm Hwang Jung Eum dự tang lễ cũng chính là lúc cô đang đối mặt với scandal lớn nhất sự nghiệp. Công ty Hunminjeongeum Entertainment do cô sở hữu bị tố hoạt động sai quy định khi không đăng ký là doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, công ty chủ quản Y.ONE Entertainment đã "đuổi cổ" cô không thương tiếc luôn trong lúc cô bị tố thành lập công ty trái phép.
Còn drama hơn nữa là cô bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Cô dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số còn lại dùng để nộp thuế và thanh toán thẻ tín dụng.
Hwang Jung Eum đã thừa nhận mọi cáo buộc và phải bán bớt bất động sản để hoàn trả số tiền. Cuối năm ngoái, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt cô 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.
Hwang Jung Eum lĩnh án tù sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate
Nhớ hồi xưa, Hwang Jung Eum từng là "nữ hoàng sitcom" và "nữ hoàng rating" với hàng loạt phim bom tấn như Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ diễn viên sinh năm 1984 nhận cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng top đầu khi đóng phim hay quay quảng cáo. Nhưng mà mấy năm gần đây, cô "flop" thảm hại, chỉ được nhớ đến nhờ lùm xùm đời tư chứ không phải dấu ấn nghệ thuật gì hết
Nguồn: soha.vn
"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae đã qua đời ở tuổi 91 vào tháng 11 năm ngoái, khiến cả showbiz Hàn "nước mắt đầm đìa". Trong tang lễ, rất nhiều nghệ sĩ đã có mặt để tiễn biệt ông, trong đó có cả Hwang Jung Eum. Nhưng plot twist là thời điểm đó cô nàng đang dính phốt tham ô hàng chục tỷ để đầu tư tiền điện tử, nên cô cố tình "ẩn mình" để không bị phóng viên bắt gặp. Thậm chí báo chí còn không hay biết cô có mặt trong đám tang luôn á
Nhưng mà đến sáng 11/6, Hwang Jung Eum tự mình "bóc phốt" bằng cách đăng video lên kênh YouTube cá nhân kể về chuyện này. Cô chia sẻ: "Tôi rất biết ơn tiền bối Jung Bo Suk. Khi tiền bối Lee Soon Jae qua đời, anh ấy gọi cho tôi hỏi 'Nếu em thấy không thoải mái đi một mình thì anh đi cùng nhé'. Sau đó cả Julien Kang cũng đi cùng nữa. Lúc ở nhà tang lễ có rất nhiều phóng viên, nhưng nhờ anh Julien Kang với vóc dáng cao lớn che chắn cho tôi nên phóng viên không thấy tôi và không viết bài về việc tôi xuất hiện trong đám tang".
Nghe xong câu chuyện này, netizen Hàn "nổi đoá" luôn và liền. Họ cho rằng Hwang Jung Eum đến tang lễ không thành tâm tí nào, thay vì tỏ lòng thành kính với người đã khuất thì lại chỉ lo... làm sao cho khỏi bị chụp ảnh
Hwang Jung Eum lại gặp biến lớn vì có những phát ngôn gây bức xúc liên quan tới lễ tang của nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae. Ảnh: Naver
Dân mạng Hàn "ném đá" lia lịa: "Hóa ra với cô ta, việc không bị chụp lại hình trong tang lễ còn quan trọng hơn cả", "Các diễn viên Gia Đình Là Số 1 quan tâm đùm bọc cô ta vậy mà giờ lại bị kéo vào rắc rối như này", "Hóa ra với cô ta thì đến viếng người đã khuất cũng chỉ là để giữ gìn hình ảnh thôi sao?"...
Thời điểm Hwang Jung Eum dự tang lễ cũng chính là lúc cô đang đối mặt với scandal lớn nhất sự nghiệp. Công ty Hunminjeongeum Entertainment do cô sở hữu bị tố hoạt động sai quy định khi không đăng ký là doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, công ty chủ quản Y.ONE Entertainment đã "đuổi cổ" cô không thương tiếc luôn trong lúc cô bị tố thành lập công ty trái phép.
Còn drama hơn nữa là cô bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Cô dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số còn lại dùng để nộp thuế và thanh toán thẻ tín dụng.
Hwang Jung Eum đã thừa nhận mọi cáo buộc và phải bán bớt bất động sản để hoàn trả số tiền. Cuối năm ngoái, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt cô 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.
Hwang Jung Eum lĩnh án tù sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate
Nhớ hồi xưa, Hwang Jung Eum từng là "nữ hoàng sitcom" và "nữ hoàng rating" với hàng loạt phim bom tấn như Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ diễn viên sinh năm 1984 nhận cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng top đầu khi đóng phim hay quay quảng cáo. Nhưng mà mấy năm gần đây, cô "flop" thảm hại, chỉ được nhớ đến nhờ lùm xùm đời tư chứ không phải dấu ấn nghệ thuật gì hết
Nguồn: soha.vn