Vit2k63111
New member
CLB TP.HCM vừa "hạ gục" Taichung Blue Whale ở bảng C AFC Women's Champions League 2024/2025 (Cúp C1 nữ châu Á) trong trận đấu siêu kịch tính nha các bạn ơi!
Thi đấu ngay trên sân nhà, CLB TP.HCM ra quân tại AFC Women's Champions League 2024/2025 với đối thủ Taichung Blue Whale. Với sự xuất hiện của dàn ngoại binh xịn sò cùng chị đẹp Huỳnh Như, đội bóng thành phố mang tên Bác đã mạnh lên trông thấy luôn á! Ngay từ những phút đầu tiên, TP.HCM đã "cầm bóng" cực ngầu trước đối thủ đến từ Đài Bắc (Trung Hoa).
Ở hàng công, cặp đôi Meghan Root và Huỳnh Như đã flex skill cực mạnh. Hai chị này xử lý bóng độc lập như "có tâm linh" luôn, vượt qua hàng thủ đối phương như chơi và tung ra những đường chuyền nguy hiểm mlem mlem. Tuy nhiên hơi tiếc là trong trận đầu trở lại đội bóng cũ, Huỳnh Như vẫn còn hơi "lack" sự sắc bén ở các pha bóng quyết định.
Tiền đạo sinh năm 1991 đã bỏ lỡ tận 2 cơ hội "vàng ròn" để mở tỉ số ngay trong hiệp 1 rồi Còn bên phía Taichung Blue Whale thì chơi kiểu "phòng ngự phản công" và chờ đợi ở những tình huống banh nhanh. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm của họ chủ yếu đến từ những pha bóng cố định thôi. Các cầu thủ đội khách có những cú đánh đầu khó chịu sau pha đá phạt góc nhưng vẫn chưa thủng lưới được.
Sang hiệp 2, TP.HCM vẫn tiếp tục "cầm trận" và cuối cùng cũng có bàn thắng rồi! Phút 50, Meghan Root thoát xuống tung cú sút cực mạnh, thủ môn Taichung Blue Whale cản phá được nhưng Tuyết Ngân đã kịp băng vào đá bồi mở tỉ số cho TP.HCM luôn
Phút 65, từ pha tạt bóng "chuẩn không cần chỉnh" của Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Như xâm nhập vòng cấm và đánh đầu siêu hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho TP.HCM. Chỉ 3 phút sau, Meghan Root chọc khe "như dao cắt bơ" để Huỳnh Như thoát xuống và dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cực đỉnh!
Phút 85, hàng thủ TP.HCM hơi "mất tập trung" một chút. Huang Ke-sin tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội khách. Thời gian còn lại không có thêm bàn thắng nào nữa. TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 cực xứng đáng!
Ở trận đấu còn lại ngày 6/10, Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) thì "nghiền nát" Odisha (Ấn Độ) không thương tiếc luôn á! Yajima Endo ghi bàn mở tỉ số cho Urawa Red Diamonds ngay ở phút thứ 5. Có được momentum, đội bóng xứ mặt trời mọc liên tục "dội bom" và ghi bàn như máy.
Họ ghi tới tận 7 bàn thắng nữa để dẫn trước 8-0 sau hiệp 1, riêng Yuzuho đã lập hat-trick siêu đỉnh! Sang hiệp 2, Odisha thi đấu rất quyết tâm nhưng vẫn không thể "cứu vãn" được gì. Đội bóng Ấn Độ thua thêm 9 bàn nữa và nhận thất bại với tỉ số "sốc não" 0-17 trước Urawa Red Diamonds
Nguồn: kenh14.vn
Thi đấu ngay trên sân nhà, CLB TP.HCM ra quân tại AFC Women's Champions League 2024/2025 với đối thủ Taichung Blue Whale. Với sự xuất hiện của dàn ngoại binh xịn sò cùng chị đẹp Huỳnh Như, đội bóng thành phố mang tên Bác đã mạnh lên trông thấy luôn á! Ngay từ những phút đầu tiên, TP.HCM đã "cầm bóng" cực ngầu trước đối thủ đến từ Đài Bắc (Trung Hoa).
Ở hàng công, cặp đôi Meghan Root và Huỳnh Như đã flex skill cực mạnh. Hai chị này xử lý bóng độc lập như "có tâm linh" luôn, vượt qua hàng thủ đối phương như chơi và tung ra những đường chuyền nguy hiểm mlem mlem. Tuy nhiên hơi tiếc là trong trận đầu trở lại đội bóng cũ, Huỳnh Như vẫn còn hơi "lack" sự sắc bén ở các pha bóng quyết định.
Tiền đạo sinh năm 1991 đã bỏ lỡ tận 2 cơ hội "vàng ròn" để mở tỉ số ngay trong hiệp 1 rồi Còn bên phía Taichung Blue Whale thì chơi kiểu "phòng ngự phản công" và chờ đợi ở những tình huống banh nhanh. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm của họ chủ yếu đến từ những pha bóng cố định thôi. Các cầu thủ đội khách có những cú đánh đầu khó chịu sau pha đá phạt góc nhưng vẫn chưa thủng lưới được.
Sang hiệp 2, TP.HCM vẫn tiếp tục "cầm trận" và cuối cùng cũng có bàn thắng rồi! Phút 50, Meghan Root thoát xuống tung cú sút cực mạnh, thủ môn Taichung Blue Whale cản phá được nhưng Tuyết Ngân đã kịp băng vào đá bồi mở tỉ số cho TP.HCM luôn
Phút 65, từ pha tạt bóng "chuẩn không cần chỉnh" của Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Như xâm nhập vòng cấm và đánh đầu siêu hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho TP.HCM. Chỉ 3 phút sau, Meghan Root chọc khe "như dao cắt bơ" để Huỳnh Như thoát xuống và dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cực đỉnh!
Phút 85, hàng thủ TP.HCM hơi "mất tập trung" một chút. Huang Ke-sin tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội khách. Thời gian còn lại không có thêm bàn thắng nào nữa. TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1 cực xứng đáng!
Ở trận đấu còn lại ngày 6/10, Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) thì "nghiền nát" Odisha (Ấn Độ) không thương tiếc luôn á! Yajima Endo ghi bàn mở tỉ số cho Urawa Red Diamonds ngay ở phút thứ 5. Có được momentum, đội bóng xứ mặt trời mọc liên tục "dội bom" và ghi bàn như máy.
Họ ghi tới tận 7 bàn thắng nữa để dẫn trước 8-0 sau hiệp 1, riêng Yuzuho đã lập hat-trick siêu đỉnh! Sang hiệp 2, Odisha thi đấu rất quyết tâm nhưng vẫn không thể "cứu vãn" được gì. Đội bóng Ấn Độ thua thêm 9 bàn nữa và nhận thất bại với tỉ số "sốc não" 0-17 trước Urawa Red Diamonds
Nguồn: kenh14.vn