SocBobo1293
New member
Hơn 30 phút có mặt trên sân, Huỳnh Như đã chơi đầy máu lửa, góp sức "khủng" vào thế trận áp đảo toàn diện của Lank Vilaverdense. Thực ra chị đã là người mở màn cho bàn thắng ở phút bù giờ thứ 6 cho đội nhà đấy, nhưng tiếc là các đồng đội không giữ nổi cái "lead" này
Sau 3 trận thua liên tiếp thì tối qua, Lank Vilaverdense được về sân nhà "hành" Ouriense - đội đang đứng sát nút họ trên bảng xếp hạng. Sức mạnh hơn hẳn cộng với buff sân nhà chắc là lý do giúp Lank chơi áp đảo hoàn toàn luôn.
Ouriense thỉnh thoảng có vài cơ hội nguy hiểm, nhưng nhìn chung Lank mới là người cầm trịch. Và họ gần như không cho đối thủ lên bóng sau khi Huỳnh Như vào sân từ phút 62. Sự xông xáo, nhanh nhẹn của Như giúp Lank có nhiều đường tấn công hơn hẳn.
Nhưng trong các pha bóng cuối, họ chỉ biết tạt từ cánh vào. Huỳnh Như lọt thỏm giữa hàng rào hậu vệ Ouriense nên không thể nhận bóng. Thế trận căng thẳng kéo dài tới phút bù giờ thứ 6. Bóng được phất lên cho Huỳnh Như và bằng kỹ thuật "xịn xò", chị khống chế cực gọn rồi "phát" bóng ra cánh cho đồng đội trong tư thế khá thoáng
Bóng được chuyển vào chuẩn không cần chỉnh cho Christiana Vieira đánh đầu cận thành ghi bàn. Huỳnh Như đã phần nào để lại dấu ấn đậm. Trước đó chị cũng có một tình huống khống chế rồi dắt bóng ngay rìa vòng cấm trước khi chọc khe gọn gàng cho đồng đội. Tiếc là hậu vệ đội khách đã kịp phá bóng rồi
Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 6 tưởng như sẽ giúp Lank ẵm trọn 3 điểm ngon lành thì chỉ sau đó 1 phút, sự lơ là của hàng thủ khiến họ phải trả giá đắt. Đối phương lên bóng từ cánh phải và tạt vào trong cho tiền đạo đệm lòng cận thành ghi bàn ấn định kết quả hòa 1-1.
Nguồn: soha.vn