CherryVN4312
New member
Tối 19/6 vừa rồi, các chị đẹp tuyển nữ Việt Nam phải "ôm hận" thua 1-2 trước U23 Ba Lan ngay trên sân Znicz Pruszkow. Buồn lắm luôn á!
Ngay từ những phút đầu trận, đội U23 Ba Lan đã flex cơ bắp với thể hình vượt trội, liên tục dồn ép cầu môn của chúng mình. Thủ môn Kim Thanh phải "ra tay" liên tục để cứu nguy trước loạt cú sút như mưa của đối phương. Quá căng luôn!
Tấn công dồn dập như vậy, phút 23 U23 Ba Lan cũng phá được "lưới nhà hàng xóm". Cầu thủ số 10 Magdalena Sobal dứt điểm cực chuẩn trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội chủ nhà rồi đó!
Sau khi bị thủng lưới, các chị đẹp Việt Nam quyết tâm lên gánh team. Nhưng plot twist buồn đến rồi - phút 32, đội trưởng Huỳnh Như phải rời sân vì chấn thương sau một tình huống tấn công. Pain quá đi! Thúy Hằng vào thay nhưng không khí vẫn căng thẳng lắm.
Những phút cuối hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam cố gắng tổ chức phản công nhưng hàng thủ Ba Lan chơi quá chắc. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-1, không như mong muốn chút nào!
Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đổi thủ môn - Khổng Thị Hằng vào thay Kim Thanh. Dù có vài pha cứu thua đẹp mắt nhưng vẫn không thể cản được quả penalty của Gabriela Grzybowska ở phút 58. Lúc này tỷ số đã là 0-2 rồi các bạn ơi!
May mà phút 87, Vạn Sự ghi bàn danh dự cho tuyển Việt Nam, giúp các chị có chút động lực. Nhưng thôi, trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số 1-2 nghiêng về U23 nữ Ba Lan.
Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam phải nhận "trái đắng" trong chuyến tập huấn châu Âu để chuẩn bị cho World Cup 2023. Trước đó các chị vẫn thắng Frankfurt 2-1 và Schott Mainz 2-0 cơ mà. Streak đã bị phá vỡ rồi!
Sáng nay 20/6, tuyển nữ Việt Nam còn một buổi tập ở Ba Lan trước khi bay về Frankfurt (Đức) để chuẩn bị cho trận "siêu khó" gặp tuyển nữ Đức vào 24/6 tới. Chúc các chị sớm hồi phục và chiến thắng nhé!
Nguồn: kenh14.vn