Huỳnh Nhật Hoa - "Ông vua" Quách Tĩnh mà ai cũng phải công nhận

35488bcfa581f34f8799.jpg


Nhắc đến Quách Tĩnh, dù qua bao nhiêu phiên bản "xịn sò" thì Huỳnh Nhật Hoa vẫn là cái tên được "chấm điểm" cao nhất! Không chỉ vì diễn hay mà còn bởi độ sát nguyên tác và sức ảnh hưởng "khủng khiếp" của anh

Năm 1983, khi Huỳnh Nhật Hoa nhập vai Quách Tĩnh bên cạnh Hoàng Dung của Ông Mỹ Linh trong "Anh Hùng Xạ Điêu", phiên bản này đã trở thành "huyền thoại" góp phần đưa tác phẩm Kim Dung "viral" khắp châu Á luôn. Hình ảnh Quách Tĩnh giữa đại mạc từ đó thành ký ức "không thể nào quên" của hàng triệu khán giả. Thậm chí truyền thông Trung Quốc còn nhận xét phiên bản 1983 đã biến tiểu thuyết Kim Dung thành một "hiện tượng văn hóa" thực sự trong làng phim võ hiệp đó nha!

2b8d24bbbb9eccd13d36.png


Điểm "cộng" lớn nhất của Huỳnh Nhật Hoa chính là cách anh thể hiện sự "chất phác" mà không hề biến Quách Tĩnh thành... anh chàng "ngố tàu" Nhân vật tuy hơi chậm hiểu, ngây thơ, vụng về nhưng lại siêu chính trực, trọng nghĩa khí và kiên trì đến cùng. Cái vibe "ngây ngô nhưng cực kỳ có tâm" đó được Huỳnh Nhật Hoa thể hiện quá "mượt mà". Thậm chí anh còn chia sẻ tính cách ngoài đời mình cũng tương tự nhân vật - chân thành và có tâm - nên mới "nhập vai" tự nhiên đến vậy!

Độ "hot" của phiên bản 1983 thì không phải bàn! Khi Huỳnh Nhật Hoa trở lại Trung Quốc đại lục năm 1988, nhiều fan nhận ra anh và gọi thẳng "Quách Tĩnh" luôn, không gọi tên thật nữa Nhiều năm sau, khi ekip "Anh Hùng Xạ Điêu" tái ngộ, bộ phim vẫn được xem là "huyền thoại TVB" và là bệ phóng đưa cả dàn diễn viên thành sao. Có thể nói Huỳnh Nhật Hoa và Quách Tĩnh đã "hòa làm một", trở thành phần không thể tách rời của văn hóa đại chúng rồi!

cf3c1102b6a42332afcc.png


"Đối thủ" đáng gờm nhất của Huỳnh Nhật Hoa có lẽ là Lý Á Bằng trong phiên bản 2003. Lần này bộ phim được "chịu chơi" với ngân sách khủng, hình ảnh đẹp lung linh và từng tạo ra cuộc "so kè" trực tiếp với bản 1983. Tuy nhiên, cách Lý Á Bằng thể hiện nét ngây ngô của Quách Tĩnh lại gây "tranh cãi" không ít Truyền thông Trung Quốc khi đó đặt ba phiên bản của Huỳnh Nhật Hoa, Trương Trí Lâm và Lý Á Bằng lên bàn cân: Huỳnh Nhật Hoa "thắng" ở sự chân chất, Trương Trí Lâm hơi thiên về vẻ "soái ca thư sinh", còn Lý Á Bằng thì bị "chê" là hơi nhấn mạnh quá đà vào nét "ngố" của nhân vật!

Trương Trí Lâm cũng là một case đáng nói! Trong "Anh Hùng Xạ Điêu" năm 1994, anh mang đến một Quách Tĩnh trẻ trung, "visual" đỉnh cao và có phần thư sinh hơn hẳn hình tượng của Huỳnh Nhật Hoa. Trương Trí Lâm từng "bật mí" là anh đọc kỹ nguyên tác để hiểu Quách Tĩnh không phải người "ngu" mà là nhân vật có trí thông minh theo kiểu riêng, với phẩm chất đáng quý nhất là sự thuần khiết. Phiên bản 1994 đến giờ vẫn được đánh giá "xịn sò", với điểm Douban từng lên tới 9/10 với hàng chục nghìn lượt "chấm" đó!

e8d4e33585a534586878.png


Sau đó, Hồ Ca tiếp tục "thử sức" với vai Quách Tĩnh trong phiên bản 2008, mang đến hình tượng "tươi trẻ" hơn hẳn. Cách thể hiện này khá "hợp vibe" với thế hệ khán giả trẻ lúc đó, nhưng cũng khó tạo "dấu ấn" vượt qua các phiên bản kinh điển trước đây. Mỗi diễn viên đều có cách "decode" riêng cho nhân vật, nhưng Quách Tĩnh là case đặc biệt khi hình ảnh từ năm 1983 đã "ăn sâu uống sâu" vào ký ức của muôn vàn thế hệ fan rồi!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top