Huỳnh Lập đang dần khẳng định vị thế của mình trên màn ảnh rộng khi các phim anh tham gia đạt tổng doanh thu gần 300 tỷ đồng. Con số này thực sự là một cột mốc xịn xò trong sự nghiệp làm điện ảnh của anh chàng này đây!
Điện ảnh Việt mấy năm gần đây xuất hiện không ít gương mặt trẻ thử sức làm đạo diễn, nhưng mà không phải ai cũng "cân" được việc vừa viết kịch bản, vừa cầm máy quay, lại còn tự mình diễn luôn trong phim của chính mình. Huỳnh Lập chính là một trong số ít những người chọn con đường "hardcore" này. Thay vì đi theo các công thức an toàn, anh kiên trì theo đuổi phong cách kể chuyện mang đậm chất Việt Nam mình, kết hợp giữa yếu tố gia đình, văn hóa dân gian, tâm linh và hài hước cực kỳ duyên dáng.
Trước khi tỏa sáng ở vai trò đạo diễn, Huỳnh Lập đã góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Lô Tô và Vu Quy Đại Náo. Những trải nghiệm đó giúp anh "cày" thêm kinh nghiệm làm nghề trước khi từng bước khẳng định tên tuổi ở vị trí cầm trịch một tác phẩm điện ảnh.
Dự án đầu tiên của Huỳnh Lập với vai trò đồng đạo diễn là Sài Gòn, Anh Yêu Em (2016). Bộ phim thu về khoảng 40 tỷ đồng, mở ra một hướng đi mới cho nam nghệ sĩ. Đến năm 2019, anh tiếp tục gây chú ý với Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay. Phát triển từ thương hiệu từng được nhiều khán giả mê tít, bộ phim đạt khoảng 56 tỷ đồng doanh thu và cho thấy khả năng kể chuyện đỉnh cao của Huỳnh Lập trên màn ảnh rộng.
Bước ngoặt "bùng nổ" nhất trong sự nghiệp của Huỳnh Lập đến với Nhà Gia Tiên. Bộ phim do anh đạo diễn, biên kịch, sản xuất và đóng chính đã tạo nên cơn sốt phòng vé khi đạt doanh thu 227,7 tỷ đồng - con số "khủng" vãi nha! Không chỉ thành công về mặt thương mại, tác phẩm còn được đánh giá cao nhờ khai thác câu chuyện gia đình, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và những giá trị văn hóa truyền thống bằng góc nhìn hiện đại, gần gũi. Thành tích này cũng giúp Huỳnh Lập trở thành một trong những đạo diễn trẻ sở hữu tác phẩm vượt mốc 200 tỷ đồng của điện ảnh Việt.
Sau thành công của Nhà Gia Tiên, Huỳnh Lập tiếp tục comeback với dự án điện ảnh mới Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, dự kiến khởi chiếu vào ngày 21/8/2026. Bộ phim xoay quanh Trí Bình, một chàng trai Gen Z về quê nghỉ hè cùng người ông là cựu chiến binh, từ đó mở ra câu chuyện về khoảng cách thế hệ, tình cảm gia đình và sự hy sinh của những người lính. Khác với màu sắc tâm linh quen thuộc, tác phẩm được kỳ vọng mang đến một hướng khai thác mới trong hành trình sáng tạo của nam đạo diễn.
Nếu cộng doanh thu của Sài Gòn, Anh Yêu Em, Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay và Nhà Gia Tiên - ba bộ phim Huỳnh Lập trực tiếp tham gia sáng tạo với vai trò đạo diễn - tổng doanh thu đạt khoảng 324 tỷ đồng. Đây là con số cực kỳ ấn tượng với một nhà làm phim trẻ, đặc biệt khi mỗi tác phẩm đều mang màu sắc riêng và không đi theo những công thức "nhàm chán" quen thuộc của thị trường.
Tất nhiên rồi, doanh thu không phải thước đo duy nhất để đánh giá một nhà làm phim. Thành công của mỗi tác phẩm là kết quả từ nỗ lực của cả ê-kíp, từ đạo diễn, biên kịch đến dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất. Tuy nhiên, với Huỳnh Lập, những con số đó phần nào phản ánh sự ghi nhận của khán giả dành cho phong cách kể chuyện mà anh kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua.
Nguồn: saostar.vn