Huỳnh Lập và dàn sao Việt đồng loạt có mặt tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Khoảnh khắc xúc động khó quên

25375c5635fd97d0943d.jpg


Sáng nay 14/10, không khí tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) trở nên vô cùng trang nghiêm và đầy xúc động. Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập đã diễn ra với sự hiện diện của hàng ngàn người dân. Từ sáng sớm tinh mơ, biển người đã tập trung tại khu vực công viên cũng như dọc các tuyến đường để tiễn đưa những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ có người dân, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã dành thời gian đến tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Lần này không có ánh đèn sân khấu, không có outfit lộng lẫy như thường thấy - các nghệ sĩ xuất hiện giản dị, lặng lẽ hòa vào dòng người với tấm lòng biết ơn chung.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của diễn viên Huỳnh Lập. Anh đã chia sẻ loạt ảnh có mặt tại lễ tiễn đưa với bộ áo sơ mi trắng giản dị nhưng đầy trang trọng. Đi kèm với những hình ảnh này, Huỳnh Lập viết dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chạm đến trái tim bao người: "Con đến để kịp chào các các, cùng với bà con của mình!"

5c85820cc1b2a71a9757.png


2e40bb43513ae131c63e.png


018105c2528610031db9.png


eab77e83555cd0595181.png


e676153856299e90e3bf.png


Tuy chỉ là vài dòng chia sẻ, nhưng cách Huỳnh Lập xưng hô "con" và gọi các liệt sĩ bằng "các các" thật sự đã làm nhiều người nghẹn ngào. Đây không chỉ là sự hiện diện của một nghệ sĩ mà còn thể hiện tấm lòng của thế hệ trẻ dành cho những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay.

Cùng sáng 14/10, Miss Grand Vietnam 2026 - Emoura Phạm cũng xuất hiện từ sớm để tham gia hoạt động ý nghĩa này. Nàng hậu lựa chọn tà áo dài trắng tinh khôi, thanh lịch, vô cùng phù hợp với không khí trang nghiêm của buổi lễ.

70b029cb33507db33398.jpg


Việc Emoura Phạm - một người trẻ vừa trải qua hành trình tại đấu trường nhan sắc quốc tế - vẫn dành thời gian cho những hoạt động tri ân như thế này thực sự rất đáng trân trọng. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài trắng giữa dòng người tiễn đưa cũng nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ Gen Z trong việc gìn giữ truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Bên cạnh đó, nhà sáng tạo nội dung quen thuộc Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng có mặt từ rất sớm. Đặc biệt hơn, anh còn chuẩn bị nhiều bông hoa cúc trắng để trao tặng cho những người cùng tham gia tiễn đưa.

63ddd854655c82936fe7.jpg




Những bông cúc trắng tuy simple nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, như một lời tưởng nhớ và tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Hành động này của Vĩnh Thích Ăn Ngon đã góp thêm một khoảnh khắc đẹp trong buổi sáng đặc biệt, khi lòng biết ơn được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà còn qua những việc làm nhỏ bé nhưng chân thành.

Theo kế hoạch, lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra lúc 7 giờ 30 tại công viên Lê Thị Riêng, lễ viếng và truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ. Sau đó, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), nơi lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày.

Giữa dòng người tiễn đưa trong sáng 14/10, sự xuất hiện của Huỳnh Lập, Emoura Phạm, Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng hàng ngàn người dân TP.HCM đã tạo nên những hình ảnh vô cùng xúc động về tinh thần tri ân và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top