Huỳnh Lập thả thính câu hỏi sâu sắc: 'Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?' ✨

3037fafeeec9131f072a.webp


Chính thức rồi nè! Đạo diễn Huỳnh Lập vừa drop dự án điện ảnh mới cực kỳ độc lạ mang tên "Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu" đây các bạn ơi

Lướt qua first look poster đầu tiên, visual tranh cổ động retro nhưng mà chất phát ngất luôn á! Có cả Quốc kỳ Việt Nam, hình ảnh cựu chiến binh trong bộ đồ lính, landmark quen thuộc của Sài Gòn như cầu Ba Son, tháp Bitexco gì gì đó. Phải công nhận là kéo nostalgia về di sản mỹ thuật Việt Nam rất đỉnh, vừa mang giá trị văn hóa vừa aesthetic đỉnh cao, nhìn vào là muốn screenshot ngay!

da0d4f446b060cc3d9b5.jpg


Điểm nhấn của poster chính là sự đối lập giữa hai thế hệ nè! Bên trái là ông nội tóc bạc phơ, mặc đồ bộ đội chuẩn xịn, đội mũ tai bèo, tay cầm tờ báo giấy với ánh mắt cương nghị kiểu "ta đây đã từng trải". Còn bên phải là cháu trai gen Z chuẩn không cần chỉnh, ăn mặc trendy, tay cầm smartphone xịn sò nhưng ánh mắt lại có vẻ... lo lắng

Nhìn cái tư thế hai ông cháu siết chặt tay nhau mà thấy tò mò quá trời! Không phải đánh nhau đâu nhé, mà là kiểu giằng co nhẹ nhàng, báo hiệu một cuộc đối thoại thế hệ sâu sắc sắp được khai mở trong phim đấy!

6240693e626b7468c55e.jpg


Phần tagline nghe xong muốn ngồi suy ngẫm luôn: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?" Câu hỏi này hit differently với mỗi người nha các bạn!

Dựa trên phong cách tranh cổ động Việt Nam với bố cục rõ ràng, nét vẽ dứt khoát đặc trưng, poster này đã tạo cầu nối giữa ký ức lịch sử và cuộc sống hiện tại, mở ra câu chuyện nhân văn mà Huỳnh Lập chuẩn bị mang đến cho khán giả rồi đó!

a3bc92cb233babe04b78.jpg


Vậy tên phim có ý nghĩa gì? Hóa ra Huỳnh Lập lấy inspo từ câu nói viral "nghỉ hưu gặp nghỉ Hè" - ai cũng relate đúng không? Là kiểu mỗi mùa Hè ba mẹ gửi con về quê thăm ông bà ấy mà

Nhưng plot twist là anh đổi chữ "gặp" thành "sợ" luôn! Vậy là nhân vật cháu trai "phe nghỉ Hè" sẽ sợ điều gì ở ông nội "phe nghỉ hưu" đây? Tò mò ghê!

1e41a03dd1c99877f20d.jpg


Nhắc đến Huỳnh Lập thì không thể không nhớ thành công đầu năm 2025 với "Nhà gia tiên" cán mốc 242 tỷ đồng cực khủng luôn nha! Phim này đã chạm đến trái tim khán giả nhờ câu chuyện cảm động về tình thân và khoảng cách thế hệ, đồng thời lan tỏa bản sắc Việt qua hình ảnh tranh kiếng, tục lệ thờ cúng tổ tiên, làm đám giỗ, nghề đổ bánh xèo gia truyền... Mọi thứ đều rất Việt Nam và rất đỗi thân thương!

Với "Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu", hứa hẹn Huỳnh Lập lại sẽ mang đến một tác phẩm đậm chất nhân văn nữa rồi. Các bạn hóng chưa? ✨

930074efb3a046005765.jpg


829062b0c68e3933f8f3.webp


b7bceaa3f6744d55d2bc.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top