MunNgoan1012
New member
Chuyện Huỳnh Hiểu Minh làm ông chủ mà "hại" luôn 16 nghệ sĩ đang gây bão mạng xã hội!
Nói về Huỳnh Hiểu Minh thì ai cũng biết anh là đại gia trong giới giải trí Hoa ngữ rồi đúng không nào? Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, nam diễn viên giờ sở hữu hơn 40 công ty đầu tư vào đủ thứ lĩnh vực luôn. Trong đó, ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp còn mở hẳn một công ty quản lý nghệ sĩ mang tên Đông Dương Dịch Tinh nữa đó.
Thế nhưng plot twist là, dưới trướng của ông chủ Huỳnh có toàn những gương mặt quen thuộc từng nổi đình đám một thời đấy nhé! Có mỹ nhân gợi cảm Clara Lee, "hoàng tử ngôn tình Đài Loan" Hứa Thiệu Dương với những tác phẩm huyền thoại như Chuyện Tình Biển Xanh, Thiên Đường Hạnh Phúc, Huân Y Thảo, hay nữ diễn viên Mẫu Kỳ Di Nhã từng đóng phim của Thành Long...
Nhưng mà từ khi ký hợp đồng với công ty của Huỳnh Hiểu Minh, những nghệ sĩ này "tụt hết mood" luôn, sự nghiệp lẫn danh tiếng đều lụi tàn không phanh
Clara Lee từng được gọi là "mỹ nhân quyến rũ số 1 châu Á", viral khắp mạng với bộ váy đỏ cùng thân hình sexy bỏng mắt, giờ chỉ còn làm diễn viên quần chúng không thoại, không tên trong Lưu Lạc Địa Cầu 2 thôi. Có body cực phẩm mà lại không được chọn vai phù hợp, toàn nhận phim cổ trang không tận dụng được visual của mình.
Còn Hứa Thiệu Dương - người từng có quá khứ rực rỡ với không biết bao nhiêu tác phẩm làm mưa làm gió châu Á - giờ cũng chẳng ai nhớ tới nữa. Công ty không có chiến lược quảng bá rõ ràng để gợi nhắc khán giả về thời kỳ hoàng kim của anh. Hiện tại, Hứa Thiệu Dương chỉ đóng được mấy bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, không gây được buzz gì trên mạng xã hội cả So với Hoắc Kiến Hoa - người từng đóng phụ cho anh trong Chuyện Tình Biển Xanh mà giờ đã thành sao hạng A - thì sự nghiệp của tài tử họ Hứa quả là ảm đạm vô cùng.
Theo QQ, các nghệ sĩ trẻ trong công ty của Huỳnh Hiểu Minh không có kế hoạch phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp đúng chuẩn. Nguồn tin cho biết Huỳnh Hiểu Minh ký hợp đồng với nghệ sĩ theo kiểu "thấy hợp mắt là ký liền". Nhưng sau đó, anh lại không nhìn ra được thế mạnh của từng người.
Theo QQ, hiện tại các công ty sản xuất đều giao vai dựa vào "traffic" và độ phủ sóng trên mạng. Ngôi sao càng được công chúng quan tâm thì cát-xê và cơ hội càng cao. Tuy nhiên, công ty của Huỳnh Hiểu Minh vẫn vận hành theo lối cũ là giới thiệu diễn viên cho nhà sản xuất rồi xong. Không có dự án thì cũng không có hoạt động gì trên mạng xã hội để gây attention, tự đánh bóng tên tuổi cả. Công ty của Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn out of touch với xu hướng "tạo ngôi sao ngoài màn ảnh" của thời đại rồi!
Tất cả các nghệ sĩ đều ngồi chờ Huỳnh Hiểu Minh tận dụng các mối quan hệ của mình để đem về tài nguyên, trong khi giờ các nền tảng sản xuất phim đều ưu tiên nghệ sĩ nhà rồi.
Hơn nữa, với những nghệ sĩ đang có độ bàn luận thì công ty cũng chẳng có kế hoạch quảng bá xịn xò gì. Ví dụ như nam diễn viên Tô Nham từng được chú ý với phim Cuồng Phong. Sau khi phim end thì công ty quản lý không có chiến lược sáng tạo nội dung để giữ nhiệt cho Tô Nham, vì vậy anh cũng không thể duy trì được độ hot
Nguồn: soha.vn
Nói về Huỳnh Hiểu Minh thì ai cũng biết anh là đại gia trong giới giải trí Hoa ngữ rồi đúng không nào? Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, nam diễn viên giờ sở hữu hơn 40 công ty đầu tư vào đủ thứ lĩnh vực luôn. Trong đó, ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp còn mở hẳn một công ty quản lý nghệ sĩ mang tên Đông Dương Dịch Tinh nữa đó.
Thế nhưng plot twist là, dưới trướng của ông chủ Huỳnh có toàn những gương mặt quen thuộc từng nổi đình đám một thời đấy nhé! Có mỹ nhân gợi cảm Clara Lee, "hoàng tử ngôn tình Đài Loan" Hứa Thiệu Dương với những tác phẩm huyền thoại như Chuyện Tình Biển Xanh, Thiên Đường Hạnh Phúc, Huân Y Thảo, hay nữ diễn viên Mẫu Kỳ Di Nhã từng đóng phim của Thành Long...
Nhưng mà từ khi ký hợp đồng với công ty của Huỳnh Hiểu Minh, những nghệ sĩ này "tụt hết mood" luôn, sự nghiệp lẫn danh tiếng đều lụi tàn không phanh
Clara Lee từng được gọi là "mỹ nhân quyến rũ số 1 châu Á", viral khắp mạng với bộ váy đỏ cùng thân hình sexy bỏng mắt, giờ chỉ còn làm diễn viên quần chúng không thoại, không tên trong Lưu Lạc Địa Cầu 2 thôi. Có body cực phẩm mà lại không được chọn vai phù hợp, toàn nhận phim cổ trang không tận dụng được visual của mình.
Còn Hứa Thiệu Dương - người từng có quá khứ rực rỡ với không biết bao nhiêu tác phẩm làm mưa làm gió châu Á - giờ cũng chẳng ai nhớ tới nữa. Công ty không có chiến lược quảng bá rõ ràng để gợi nhắc khán giả về thời kỳ hoàng kim của anh. Hiện tại, Hứa Thiệu Dương chỉ đóng được mấy bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, không gây được buzz gì trên mạng xã hội cả So với Hoắc Kiến Hoa - người từng đóng phụ cho anh trong Chuyện Tình Biển Xanh mà giờ đã thành sao hạng A - thì sự nghiệp của tài tử họ Hứa quả là ảm đạm vô cùng.
Theo QQ, các nghệ sĩ trẻ trong công ty của Huỳnh Hiểu Minh không có kế hoạch phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp đúng chuẩn. Nguồn tin cho biết Huỳnh Hiểu Minh ký hợp đồng với nghệ sĩ theo kiểu "thấy hợp mắt là ký liền". Nhưng sau đó, anh lại không nhìn ra được thế mạnh của từng người.
Theo QQ, hiện tại các công ty sản xuất đều giao vai dựa vào "traffic" và độ phủ sóng trên mạng. Ngôi sao càng được công chúng quan tâm thì cát-xê và cơ hội càng cao. Tuy nhiên, công ty của Huỳnh Hiểu Minh vẫn vận hành theo lối cũ là giới thiệu diễn viên cho nhà sản xuất rồi xong. Không có dự án thì cũng không có hoạt động gì trên mạng xã hội để gây attention, tự đánh bóng tên tuổi cả. Công ty của Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn out of touch với xu hướng "tạo ngôi sao ngoài màn ảnh" của thời đại rồi!
Tất cả các nghệ sĩ đều ngồi chờ Huỳnh Hiểu Minh tận dụng các mối quan hệ của mình để đem về tài nguyên, trong khi giờ các nền tảng sản xuất phim đều ưu tiên nghệ sĩ nhà rồi.
Hơn nữa, với những nghệ sĩ đang có độ bàn luận thì công ty cũng chẳng có kế hoạch quảng bá xịn xò gì. Ví dụ như nam diễn viên Tô Nham từng được chú ý với phim Cuồng Phong. Sau khi phim end thì công ty quản lý không có chiến lược sáng tạo nội dung để giữ nhiệt cho Tô Nham, vì vậy anh cũng không thể duy trì được độ hot
Nguồn: soha.vn