Dồn hết trọn vẹn quyết tâm lấy tấm HCV tại SEA Games 27 để tặng cho người bạn cũng là đồng đội ở ĐTQG mới ra đi, Lê Huỳnh Châu đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Malaysia. Story đằng sau medal này thực sự cảm động quá mức cho phép luôn!
Lê Huỳnh Châu từng giành HCĐ thế giới 2011 và suất dự Olympic London 2012 nên anh được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV hạng 63 kg ở SEA Games 27. Nhưng mà plot twist là võ sĩ quê Long An đang sống ở TP.HCM đã sớm gặp khó khăn ngay trận đầu rồi. Anh để Mery Wandra (Indonesia) dẫn 2-0 trong hiệp hai trước khi san bằng cách biệt ở hiệp đấu cuối cùng – drama ngay từ đầu luôn á!
Không có võ sĩ nào ghi điểm vàng trong hiệp phụ và Huỳnh Châu được các trọng tài xử thắng ưu thế. Tại bán kết, Huỳnh Châu cũng phải chờ tới hiệp 2 mới ghi được điểm số đầu tiên trước khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Sornsart Poolpong (Thái Lan). Cứ như đi trên dây vậy luôn!
Tuy nhiên, trong trận chung kết với Ryan Chong Wy Lunn của Malaysia, Lê Huỳnh Châu đã show ra một bộ mặt hoàn toàn khác, ấn tượng hơn rất nhiều. VĐV của Việt Nam phòng ngự chặt chẽ và tấn công sắc sảo, hạ đối thủ tâm phục khẩu phục với tỷ số 6-1 – thắng đậm kiểu "để đấu đối thủ chứ không phải để chơi"! Theo tiết lộ của chủ nhân tấm HCĐ thế giới năm 2011, có hai nguyên nhân giúp anh thắng áp đảo.
Một là được HLV chỉ chiến thuật mới, phòng thủ chặt, từ từ đánh từng hiệp, không nóng vội dẫn tới luống cuống. Hai là khát khao giành HCV để tặng một người bạn vừa qua đời. "Tôi muốn dành tấm HCV này cho VĐV Ngô Châu Bảo của tỉnh Ninh Thuận, anh ấy vừa là bạn vừa là đồng đội của tôi ở ĐTQG. Bảo mất vì tai nạn giao thông chỉ vài ngày trước khi tôi lên đường dự SEA Games. Bảo ơi, mình và các đồng đội luôn nhớ đến bạn!", Lê Huỳnh Châu xúc động chia sẻ.
Đọc đến đây mà nước mắt cứ tự dưng trào ra, không kiểm soát được nổi!
Đặc biệt, tấm HCV trên đất Myanmar có thể là tấm huy chương cuối cùng trong sự nghiệp của Lê Huỳnh Châu ở đấu trường SEA Games. "Tôi đã 4 lần tham dự SEA Games nhưng đây là lần đầu giành được HCV. Đây cũng là tấm huy chương cuối cùng của tôi ở đấu trường SEA Games. Tuổi tác và sức khỏe không còn cho phép tôi tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở SEA Games 28 tới", võ sĩ sinh năm 1987 chia sẻ.
Vậy là sau 4 lần dự SEA Games, anh mới được lần đầu chạm tay vào HCV và cũng là lần cuối luôn. Ending hoàn hảo nhưng cũng đầy tiếc nuối!
Tấm HCV của Lê Huỳnh Châu đã giúp taekwondo Việt Nam thoát khỏi một buổi chiều buồn. Trước đó, Doãn Thị Hương Giang và Nguyễn Thanh Thảo đều thất bại trước các VĐV đến từ Thái Lan trong trận chung kết. Ít nhất thì team mình vẫn còn một tia hy vọng vàng nhờ anh Châu!
Nguồn: soha.vn