Ai thuộc thế hệ 8x, 9x nghe tên phim "Đến Thượng đế cũng phải cười" (The God must be crazy) chắc phải "ùa về cả bầu trời kỷ niệm" luôn đó! Hình ảnh anh chàng thổ dân với khuôn mặt hiền lành, nụ cười thiện lương chính là "huyền thoại tuổi thơ" của biết bao người rồi!
Câu chuyện của N!xau thực sự như một bộ phim: từ một thổ dân bình thường ở sa mạc Kalahari, anh bỗng nhiên vụt sáng thành ngôi sao sau khi phim ra mắt tại Nam Phi năm 1980.
Đến tháng 11/1986, khi phim đổ bộ Bắc Mỹ, nó đã "cháy vé" khắp nơi luôn! Doanh thu toàn cầu lên tới 100 triệu USD - con số khủng khiếp thời bấy giờ nha mọi người!
Plot phim chill phết đó: Một ngày nọ, chai Coca Cola từ trên trời rơi xuống (lọt từ máy bay ), làm đảo lộn cuộc sống yên bình của bộ lạc thổ dân ở sa mạc Kalahari (vùng đất rộng 900.000 km vuông trải dài qua Botswana, Namibia và Nam Phi).
Xixo - trưởng bộ lạc - nghĩ đây là "vật ngoài hành tinh" mang tai ương nên quyết tâm đi trả lại cho Thượng đế. Cùng lúc đó, một cô giáo da trắng chán đời sống thành phố đến Botswana, gặp một nhà khoa học hay xấu hổ, nói lắp... rồi tất cả vô tình hòa vào hành trình "vứt chai" của Xixo. Cả một chuỗi tình tiết hài hước, nhẹ nhàng mà sâu sắc!
Điều đặc biệt là N!xau hay còn gọi là Gcao Tekene Coma (sinh năm 1943) là thổ dân thực thụ của bộ tộc Bushmen ở Namibia. Dấu chấm than trong tên anh thể hiện một âm thanh không thể phiên âm bằng chữ cái Latin thường đâu nhé!
Trước khi nổi tiếng, N!xau sống rất giản dị ở quê nhà. Khi đạo diễn Jamie Uys tìm đến, anh mới gặp đúng 3 người da trắng trong đời và chưa từng thấy khu định cư nào lớn hơn những túp lều trong làng của mình!
Plot twist đau lòng nè: Sau khi quay xong phần 1, N!xau được trả cát-xê 300 USD (hơn 7 triệu VNĐ) nhưng... không biết tiền giấy là gì nên để gió thổi bay mất hết!
Đến phần 2, anh đã "học hỏi" và đòi thù lao vài trăm nghìn USD trước khi đồng ý đóng. Anh muốn dùng tiền đó xây nhà gạch xi măng có điện và máy bơm nước cho gia đình - mơ ước giản dị mà đáng yêu quá!
Đạo diễn Jamie Uys từng bác bỏ những lời chỉ trích việc đưa N!xau ra khỏi môi trường sống, khẳng định: "Tất cả người Bushmen đều là diễn viên bẩm sinh" trong một cuộc phỏng vấn với AP năm 1990. Sau đó N!xau còn xuất hiện trong các phim Hong Kong và Trung Quốc như "The Gods Must Be Funny".
Nhưng rồi sau 10 năm chu du khắp thế giới đóng phim, N!xau cảm thấy căng thẳng và quyết định trở về cuộc sống thổ dân giản dị tại Kalahari vào năm 2000.
Về nhà, anh sống cùng 3 người vợ và 6 người con trong ngôi nhà gạch cao ráo, chăm sóc gia súc, trồng ngô và bí đỏ. Có cả ô tô nhưng phải thuê tài xế vì chưa bao giờ học lái xe!
Ngày 8/7/2003, The New York Times đưa tin N!xau đã qua đời ở tuổi khoảng 59 (không ai biết chính xác vì bản thân anh cũng không nhớ tuổi của mình). Anh được phát hiện trong một khu rừng gần nhà khi đang đi nhặt củi. Trước đó, anh mắc bệnh lao.
Một cuộc đời như phim, từ sa mạc Kalahari đến ánh hào quang rồi lại trở về nơi bắt đầu... N!xau đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong lòng khán giả toàn thế giới!
Nguồn: gamek.vn
Câu chuyện của N!xau thực sự như một bộ phim: từ một thổ dân bình thường ở sa mạc Kalahari, anh bỗng nhiên vụt sáng thành ngôi sao sau khi phim ra mắt tại Nam Phi năm 1980.
Đến tháng 11/1986, khi phim đổ bộ Bắc Mỹ, nó đã "cháy vé" khắp nơi luôn! Doanh thu toàn cầu lên tới 100 triệu USD - con số khủng khiếp thời bấy giờ nha mọi người!
Plot phim chill phết đó: Một ngày nọ, chai Coca Cola từ trên trời rơi xuống (lọt từ máy bay ), làm đảo lộn cuộc sống yên bình của bộ lạc thổ dân ở sa mạc Kalahari (vùng đất rộng 900.000 km vuông trải dài qua Botswana, Namibia và Nam Phi).
Xixo - trưởng bộ lạc - nghĩ đây là "vật ngoài hành tinh" mang tai ương nên quyết tâm đi trả lại cho Thượng đế. Cùng lúc đó, một cô giáo da trắng chán đời sống thành phố đến Botswana, gặp một nhà khoa học hay xấu hổ, nói lắp... rồi tất cả vô tình hòa vào hành trình "vứt chai" của Xixo. Cả một chuỗi tình tiết hài hước, nhẹ nhàng mà sâu sắc!
Điều đặc biệt là N!xau hay còn gọi là Gcao Tekene Coma (sinh năm 1943) là thổ dân thực thụ của bộ tộc Bushmen ở Namibia. Dấu chấm than trong tên anh thể hiện một âm thanh không thể phiên âm bằng chữ cái Latin thường đâu nhé!
Trước khi nổi tiếng, N!xau sống rất giản dị ở quê nhà. Khi đạo diễn Jamie Uys tìm đến, anh mới gặp đúng 3 người da trắng trong đời và chưa từng thấy khu định cư nào lớn hơn những túp lều trong làng của mình!
Plot twist đau lòng nè: Sau khi quay xong phần 1, N!xau được trả cát-xê 300 USD (hơn 7 triệu VNĐ) nhưng... không biết tiền giấy là gì nên để gió thổi bay mất hết!
Đến phần 2, anh đã "học hỏi" và đòi thù lao vài trăm nghìn USD trước khi đồng ý đóng. Anh muốn dùng tiền đó xây nhà gạch xi măng có điện và máy bơm nước cho gia đình - mơ ước giản dị mà đáng yêu quá!
Đạo diễn Jamie Uys từng bác bỏ những lời chỉ trích việc đưa N!xau ra khỏi môi trường sống, khẳng định: "Tất cả người Bushmen đều là diễn viên bẩm sinh" trong một cuộc phỏng vấn với AP năm 1990. Sau đó N!xau còn xuất hiện trong các phim Hong Kong và Trung Quốc như "The Gods Must Be Funny".
Nhưng rồi sau 10 năm chu du khắp thế giới đóng phim, N!xau cảm thấy căng thẳng và quyết định trở về cuộc sống thổ dân giản dị tại Kalahari vào năm 2000.
Về nhà, anh sống cùng 3 người vợ và 6 người con trong ngôi nhà gạch cao ráo, chăm sóc gia súc, trồng ngô và bí đỏ. Có cả ô tô nhưng phải thuê tài xế vì chưa bao giờ học lái xe!
Ngày 8/7/2003, The New York Times đưa tin N!xau đã qua đời ở tuổi khoảng 59 (không ai biết chính xác vì bản thân anh cũng không nhớ tuổi của mình). Anh được phát hiện trong một khu rừng gần nhà khi đang đi nhặt củi. Trước đó, anh mắc bệnh lao.
Một cuộc đời như phim, từ sa mạc Kalahari đến ánh hào quang rồi lại trở về nơi bắt đầu... N!xau đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong lòng khán giả toàn thế giới!
Nguồn: gamek.vn