Huyền thoại thời thơ ấu: Ai còn nhớ món đồ chơi "huyền thoại" này không?

33abd13f1eeace7b42d1.jpg


Hỏi thật nè anh em ơi, ai còn nhớ món đồ chơi "huyền thoại" này không?

Thuở ấy hái bố, xúc cá lia thia, lang thang ngoài ruộng, những ngày hè năm đó chill phết! ☀️

Nghe đâu bên Hà Nội gọi là súng phốc, chuyên dùng bắn hạt cây cơm nguội đó nha.

Còn mình thì thụt trứng cá với nhồi giấy luôn haha.

Đúng rồi, nhồi giấy nữa! Chuyên lấy trộm đũa ăn làm cây thụt, bị mẹ bắt đánh mấy lần mà vẫn cứ lén làm tiếp. Cái đầu đũa phải đập cho tòe mịn ra mới giữ được nhiều khí nè

Xưa tụi mình còn cắt cái chai ra gắn vào đầu súng cho nó nổ to hơn nữa cơ!

Tên của cái này nghe giống địa danh gì ở Tây Ninh á (Trảng Bàng), chắc ở đó lấy tên từ dụng cụ này luôn.

Một thời dữ dội thật sự! Trái này xanh, còn có trái đỏ nữa đó.

Bọn trẻ thành phố làm gì biết cái đó là gì đâu?

Hồi đó bị mấy ông anh nhồi giấy, bắn bầm hết người luôn á.

Mấy đứa nhỏ bây giờ đâu biết được món này

Tụi em còn bắn cả trái xoan non, trái đay, long não nữa kìa -> nhựa dính vô áo trắng thì thôi khỏi giặt sạch, RIP áo trắng

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top