Huyền thoại rock Việt đời đầu: Hơn 40 năm lăn lộn, U80 vẫn cháy hết mình với âm nhạc, đời tư kín như bưng

XuTutu2060

New member
Giờ đây ông đã về Sài Gòn sinh sống. Mỗi ngày vẫn chill với âm nhạc tại phòng trà nhỏ, sống thầm lặng nhưng vẫn rất đam mê

Paolo Tuấn tên thật là Đào Thiệu Doãn, sinh năm 1946 tại Hà Nội. Từ lúc mới 4 tuổi, bé Paolo đã mê âm nhạc lắm rồi, cứ nghe loa phát thanh là nghêu ngao hát theo liền. Suốt thời cắp sách tới trường, ông luôn là main character trong các CLB văn nghệ của trường luôn nha!

Với khiếu ngôn ngữ bá đạo, Paolo Tuấn nói vanh vách cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Ông thuộc nằm lòng những ca khúc nhạc Pháp, Âu Mỹ trên băng đĩa.

"Cứ đến 12 giờ trưa, tôi đều canh xem các chương trình ngoại quốc và tôi bị lôi cuốn bởi những chất liệu âm nhạc độc đáo, sôi động này. Những bài nhạc rock khi đó như là con virus xâm nhập vào tâm hồn của tôi và tôi bắt đầu hành trình hát nhạc rock", nam danh ca kể trong chương trình Đời nghệ sĩ.

1d2835a1e55c6b4dbedc.jpg


Dù mê ca hát lắm, nhưng Paolo Tuấn chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ thành ngôi sao, được công chúng "săn đón". Ông bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp như một định mệnh sau khi cùng gia đình Nam tiến năm 1954.

Nhớ lại lần đầu flex tài năng rock trên sân khấu, danh ca Paolo Tuấn bồi hồi kể: "Năm 15 tuổi, tôi cùng một vài người bạn lên hát tại một phòng trà ở TP.HCM. Tình cờ nhạc sĩ Nguyễn Ngọc ngồi bên dưới, ông ấy ngỏ lời muốn tôi gia nhập một ban nhạc mà con trai ông ấy là đảm nhận vai trò guitar.

Tôi nhận lời và rủ thêm một vài người bạn của mình để thành lập nhóm The Black Caps, chuyên hát thể loại nhạc rock" - theo chương trình Đời nghệ sĩ.

Thời điểm đó, thị trường âm nhạc Việt toàn nhạc tiền chiến, trữ tình quê hương thì bất ngờ xuất hiện những chàng trai "cool ngầu" trong outfit full-đen cùng dòng nhạc rock cực sôi động Chính sự khác biệt này đã đưa nhóm The Black Caps viral khắp các con phố Sài Gòn.

Ông từng tâm sự trên tờ Tiền Phong: "Ngày ấy trên thế giới phong trào nhạc rock bắt đầu lan rộng và tại Việt Nam, khán giả đang ao ước đón chờ dòng nhạc này. Vì thế sự xuất hiện của tôi đáp ứng được mong đợi từ khán giả, đó cũng là một điều tự nhiên và tôi trở thành người Việt Nam đầu tiên hát rock".

c547cf9a341665deb58e.jpg


Tên tuổi của nhóm The Black Caps tiếp tục "lên hương" khi được đạo diễn Thái Thúc Nha mời ghi hình 2 bản nhạc nằm trong phim "Sài Gòn by night".

Thời điểm hoạt động với ban nhạc, nam danh ca lấy nghệ danh Thanh Tuấn. Mỗi lần xuất hiện, ông hay trình diễn những ca khúc nhạc Pháp và Âu Mỹ cực đỉnh.

Không lâu sau đó, trong lúc lưu diễn tại Đà Nẵng, quản lý của một vũ trường tại Sài Gòn ngỏ lời hợp tác với ông với vai trò nghệ sĩ độc lập. Kể từ đó, nam nghệ sĩ chính thức hoạt động solo và nghệ danh Paolo Tuấn ra đời.

Không chỉ thành công với dòng nhạc rock, Paolo Tuấn còn thể hiện thành công nhiều ca khúc nhạc Pháp, nhạc Anh trữ tình bất hủ luôn nhen!

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cuộc sống giàu có, nam ca sĩ bỏ lại toàn bộ tài sản, nhà cửa, thậm chí cả người thân để sang Mỹ vào năm 1975.

"Tôi ra đi mà không biết vì sao tôi đi. Có lẽ sự hoảng loạn của một số người chung quanh khiến tôi đi theo, bỏ lại toàn bộ tài sản, nhà cửa và người thân. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc chỉ là một chuyến đi ngắn, nào ngờ chuyến đi đó kéo dài suốt mấy chục năm", nam ca sĩ kể trên tờ Tiền Phong.

21eb831f05c5dc42b2b5.jpg


Cũng như bao người Việt khác khi đặt chân đến đất khách quê người, nam ca sĩ phải làm nhiều công việc lao động chân tay để kiếm sống như rửa bát, làm nail, phục vụ bàn.

Nhớ về giai đoạn này, Paolo Tuấn kể trong chương trình Đời nghệ sĩ: "Tôi cũng giống như mọi người, người ta rửa chén tôi cũng rửa chén rồi lên làm phục vụ bàn. Dần dần cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại tụ lại với nhau tổ chức các điểm văn nghệ, các chương trình thì tôi được mời về, song song đó tôi vẫn đi làm cho công ty".

Không lâu sau đó, ông đi hát tại một phòng trà và được một bầu show ở Mỹ nhận ra tài năng. Họ mời ông về ban nhạc và cái tên Paolo Tuấn một lần nữa tỏa sáng ở hải ngoại. Lần này, ông không chỉ hát nhạc rock, nhạc Pháp mà còn thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An…

Paolo Tuấn đi hát khắp nước Mỹ, ra CD… và trở thành giọng hát quen thuộc trong các chương trình ca nhạc hải ngoại. Dù vậy, nỗi nhớ quê hương vẫn đau đáu trong lòng nam danh ca. Ông vẫn ao ước thậm chí thèm được hát ở nơi mình sinh ra, nơi mình đặt những bước chân đầu tiên lên sân khấu

Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực khi ông được mời hát trong show diễn "Như một lời chia tay" của Khánh Ly tại Hà Nội năm 2018. Năm 2019, trong lần tiếp theo được về hát trên quê hương, nam danh ca đã xin trở lại quốc tịch Việt Nam để được đem tiếng hát của mình phục vụ khán giả quê nhà.

3cfb69f156fd29fa6529.jpg


Gần đây, nam danh ca chuyển vào sinh sống tại Sài Gòn. Mỗi ngày, ông đi hát cho một phòng trà nhỏ. Ông sống thầm lặng ở tuổi U80, đời tư là một bí mật mà ông luôn từ chối chia sẻ trước công chúng. Paolo Tuấn chỉ mong khán giả nhớ đến mình qua tiếng hát và những bài hát trên sân khấu thôi.

Trong khi những đồng nghiệp cùng trang lứa chọn cách nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già thì Paolo Tuấn lại vẫn nhiệt huyết với âm nhạc. Ông ấp ủ nhiều dự án lắm luôn. Nam danh ca còn định cover những ca khúc của giới trẻ vì những ca khúc này có giai điệu rất đặc biệt. "Tuy nhiên, tôi hát lại nhưng vẫn giữ phong cách âm nhạc của mình", ông nói trên tờ Thanh Niên.

Hơn 60 năm sống hết mình với sự nghiệp ca hát, Paolo Tuấn quyết định thực hiện một đêm nhạc để kỷ niệm hành trình rực rỡ này trong tương lai gần.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top