NaiBobo3693
New member
Câu nói "luôn chơi hay trước các đội bóng lớn" cuối cùng cũng không còn đúng với Liverpool của Klopp nữa rồi các bạn ơi
Mùa giải trước, Liverpool là hiện tượng lạ của Premier League khi liên tục chơi tốt trong những trận cầu với top 6 và để rơi vãi điểm số trước các CLB nhóm cuối bảng. Fan hâm mộ ví họ như chàng Robinhood chuyên cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo luôn á
Tuy nhiên, chỉ sau 4 vòng đấu mùa giải này thôi, huyền thoại trên đã tan biến. Trên sân Etihad, Liverpool mắc liên tiếp các sai lầm để rồi thua tới tận 0-5 trước Man City. Thảm họa thật sự!
Thất bại này chỉ ra rất nhiều thiếu sót trong đội hình của Klopp thời điểm hiện tại. Lữ đoàn đỏ tiêu xấp xỉ 80 triệu bảng vào mua sắm nhưng hàng thủ vẫn vừa thiếu vừa yếu. Họ không có một trung vệ thủ lĩnh đích thực và 2 bên cũng chưa ra đâu vào đâu. Trước Man City, Klopp thậm chí phải tung Arnold mới 18 tuổi vào sân luôn
Thiếu vắng Coutinho, hàng công Liverpool khởi đầu mùa giải vẫn đầy ấn tượng với 8 bàn sau 3 trận đấu. Những Salah, Mane, Firmino, Sturridge tạo nên một thế trận tấn công đầy tốc độ, rực lửa và khiến các đối thủ run rẩy.
Nhưng mà Man City đã nhìn ra và "bắt thóp" Liverpool rồi. Pep Guardiola "bóp nghẹt" khu vực giữa sân, làm cho 3 tiền đạo đối phương không kết nối tốt được với tuyến giữa.
Bộ ba tiền vệ Wijnaldum, Henderson và Can đều không phải những người giàu sức sáng tạo. Chính vì thế, cả trận Liverpool chỉ tạo ra đúng 4 cơ hội về phía khung thành đối thủ và hầu hết dựa vào nỗ lực cá nhân. Buồn quá đi mất
Lúc này, Lữ đoàn đỏ mới cảm thấy nhớ Coutinho hơn bao giờ hết. Trong thế trận khó khăn, chân sút người Brazil biết cách tạo nên sự khác biệt bằng các tình huống đi bóng, chuyền bóng và dứt điểm rất sắc bén và khó lường.
Điểm yếu lộ ra khi kỳ chuyển nhượng đã kết thúc rồi, Liverpool sẽ phải trải qua vài tháng trong tình trạng giật gấu vá vai. Cùng lúc đó, Coutinho vẫn tranh thủ từng cơ hội một để đến với Barca. Champions League chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh rồi nè
Nguồn: soha.vn