Huyền thoại Ngoại hạng Anh chính thức treo giày ở tuổi 40

SimpKingg

New member
Sau 24 năm cống hiến, tiền vệ James Milner chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40 với kỷ lục khủng 658 trận đấu tại Ngoại hạng Anh - con số mà ít ai có thể chạm tới!

"Sau 24 mùa giải tại Ngoại hạng Anh, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để khép lại sự nghiệp thi đấu" - Milner viết trên mạng xã hội hôm 1-6, khiến fan bóng đá không khỏi xúc động.

Gần 1/4 thế kỷ chơi bóng đỉnh cao, anh chàng này đã vượt qua kỷ lục 653 trận của huyền thoại Gareth Barry vào tháng 2 năm nay, khi cùng Brighton hạ gục Brentford 2-0. Sau đó còn cày thêm 4 trận nữa để tạo nên cột mốc khó ai dám nghĩ tới việc phá vỡ!

c020fded82d37ee15484.jpg


Hành trình của Milner bắt đầu từ Leeds United - CLB anh yêu từ bé. Ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2002 lúc mới... 16 tuổi ơi là 16, sau đó trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu thời điểm đó (16 tuổi 356 ngày). Nghe mà thấy đỉnh!

Sau đó, chàng tiền vệ này lần lượt "check-in" qua Newcastle United, Aston Villa, Man City, Liverpool và Brighton. Anh còn từng được cho mượn tới Swindon Town hồi đầu sự nghiệp nữa đó.

Điểm khiến Milner được cả làng bóng đá tôn trọng không chỉ là số trận ra sân khủng. Anh còn là "con người 10 màu" - biết đá mọi vị trí từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh cho đến hậu vệ biên. Linh hoạt thế là cùng!

Thời kỳ đỉnh cao nhất của Milner gắn liền với Man City và Liverpool. Tại Man City, anh "ẵm" 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cup Liên đoàn Anh.

Chuyển sang Liverpool, anh tiếp tục "gom" thêm chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA và Cup Liên đoàn Anh vào tủ kỷ niệm. Bộ sưu tập danh hiệu đáng nể phải không nào!

6820c7270228e2bb575c.jpg


Tại Liverpool, Milner trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong giai đoạn vàng son của "The Kop" nhờ kinh nghiệm dày dặn, tinh thần kỷ luật cao và khả năng "bắt chước Pokemon" - đá được nhiều vị trí.

Ở tuyển Anh, anh có 61 lần ra sân, tham dự 2 kỳ Euro và 2 vòng chung kết World Cup. Cộng dồn cả CLB lẫn đội tuyển, con số lên tới 964 trận - nghe mà choáng váng!

"Có những thời điểm tôi phải chiến đấu để trụ hạng, có lúc giành danh hiệu, thi đấu tại châu Âu và đại diện cho đội tuyển Anh. Điều tôi trân trọng nhất vẫn là những con người và tình bạn có được trong suốt hành trình ấy" - Milner tâm sự đầy cảm xúc.

Mùa giải cuối cùng mang đến cái kết đẹp như mơ cho anh. Sau khoảng thời gian chấn thương nặng đến mức "không thể nhấc nổi bàn chân", Milner đã trở lại mạnh mẽ, góp sức giúp Brighton giành vé dự Cup châu Âu lần thứ 2 trong lịch sử CLB.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top