Nói thật chứ mỗi lần tuyển Việt Nam phải sang Indonesia làm khách, áp lực từ hàng vạn CĐV chủ nhà khủng khiếp lắm luôn! Nhưng ít ai biết rằng cách đây 24 năm, các anh hùng áo đỏ của chúng ta từng khiến cả "chảo lửa" Gelora Bung Karno phải... im thin thít suốt hơn 90 phút đấy nha
Đó là trận hòa kinh điển 2-2 ở Tiger Cup 2002, khi đội bóng của HLV Henrique Calisto thiếu chút nữa thôi là đã hạ gục chủ nhà Indonesia ngay giữa lòng Jakarta rồi!
TUYỂN VIỆT NAM THỜI KỲ "ĐỔI MÁU"
Tiger Cup 2002 được tổ chức ở cả Indonesia lẫn Singapore. Bảng A diễn ra tại Jakarta với sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia.
Lúc đó tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, "thế hệ vàng" 1995-2000 dần về hưu rồi. Bên cạnh những cựu binh như Huỳnh Đức, Đức Thắng, HLV Calisto quyết định trao cơ hội cho lớp trẻ tài năng như Minh Phương, Tài Em và cả Văn Quyến nữa. Những cầu thủ "middle" như Trần Trường Giang, Huỳnh Hồng Sơn cũng lần đầu được khoác áo đấu Tiger Cup.
Còn Indonesia thì không được như ý lắm đâu. Dù là chủ nhà nhưng họ bị Myanmar cầm hòa 0-0 trận đầu, rồi thắng khá vất vả Campuchia 4-2. Vì thế trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt thứ ba trở nên critical vô cùng. Thua là xứ Vạn đảo có nguy cơ bay màu sớm ngay tại nhà luôn đó!
HAI BÀN THẮNG KHIẾN CẢ SÂN BUNG KARNO "ĐỨNG HÌNH"
Được hàng vạn CĐV tiếp lửa, Indonesia vào trận rất máu lửa và mở tỷ số sớm ở phút 12. Budi Sudarsono tận dụng cơ hội đưa đội chủ nhà lên trước, khiến cả sân Gelora Bung Karno như được pháo hoa
Nhưng tuyển Việt Nam không phải dạng vừa đâu nha! Phút 53, Phan Văn Tài Em tạo ra khoảnh khắc bùng nổ với cú sút xa cực phẩm, bóng găm thẳng góc cao khung thành Indonesia - gỡ hòa 1-1 cực gắt!
Chỉ 6 phút sau, đến lượt Lê Huỳnh Đức "flex" kỹ năng. Trong vòng cấm, tiền đạo kỳ cựu thực hiện cú đá nối cảm tính ở cự ly gần. Bóng bay theo quỹ đạo xoáy cực khó chịu, vòng qua đầu thủ môn Indonesia rồi "chui" vào lưới. Từ bị dẫn trước, tuyển Việt Nam comeback ngược dòng lên dẫn 2-1 ngay trên đất khách!
Cả khán đài Gelora Bung Karno chìm vào im lặng ngay lập tức. CĐV chủ nhà tính toán nhanh: thua trận này là toi rồi!
Indonesia buộc phải all-in tấn công. Sau rất nhiều nỗ lực, đến tận phút 83 họ mới gỡ được 2-2 nhờ bàn thắng khá may mắn của Zaenal Arif - bóng chạm người cầu thủ Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn bó tay.
Tỷ số 2-2 được giữ nguyên đến hết trận. Indonesia giữ được 1 điểm quý giá, còn tuyển Việt Nam thì tiếc đứt ruột vì suýt soát thắng luôn rồi
CẢ HAI ĐỀU MISS LUÔN CHỨC VÔ ĐỊCH
Lượt cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 4-2 để giành ngôi đầu bảng A. Indonesia cũng hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng khủng 13-1 trước Philippines, giành vé vào bán kết.
Tuy nhiên không đội nào ở bảng A vô địch được cả. Tuyển Việt Nam dừng bước sau thất bại 0-4 trước Thái Lan ở bán kết. Còn Indonesia vượt qua Malaysia 1-0 vào chung kết, nhưng lại gục ngã trước người Thái. Sau khi hòa 2-2 hai lượt, đội bóng xứ Vạn đảo thua 2-4 ở loạt luân lưu
Đó là lần thứ hai liên tiếp Indonesia thua Thái Lan ở chung kết Tiger Cup, sau trận thua 1-4 năm 2000. Đau hơn, đây cũng là lần thứ hai họ thua Thái Lan trên chấm 11m ở chung kết sân nhà, sau nỗi đau SEA Games 1997.
Gần 25 năm đã trôi qua, bóng đá Việt Nam và Indonesia đều đã thay đổi rất nhiều rồi. Những gương mặt từng tạo nên trận cầu hấp dẫn năm ấy giờ đã trở thành huyền thoại, còn hai đội giờ toàn những cái tên Gen Z cực chất
Dẫu vậy, mỗi khi tuyển Việt Nam sang Indonesia, fan vẫn nhớ mãi trận hòa 2-2 tại Tiger Cup 2002 - trận đấu mà chúng ta từng khiến cả "chảo lửa" phải nín thở và tạo nên một trong những màn rượt đuổi tỷ số epic nhất lịch sử giải đấu này!
Nguồn: soha.vn
Đó là trận hòa kinh điển 2-2 ở Tiger Cup 2002, khi đội bóng của HLV Henrique Calisto thiếu chút nữa thôi là đã hạ gục chủ nhà Indonesia ngay giữa lòng Jakarta rồi!
TUYỂN VIỆT NAM THỜI KỲ "ĐỔI MÁU"
Tiger Cup 2002 được tổ chức ở cả Indonesia lẫn Singapore. Bảng A diễn ra tại Jakarta với sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia.
Lúc đó tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, "thế hệ vàng" 1995-2000 dần về hưu rồi. Bên cạnh những cựu binh như Huỳnh Đức, Đức Thắng, HLV Calisto quyết định trao cơ hội cho lớp trẻ tài năng như Minh Phương, Tài Em và cả Văn Quyến nữa. Những cầu thủ "middle" như Trần Trường Giang, Huỳnh Hồng Sơn cũng lần đầu được khoác áo đấu Tiger Cup.
Còn Indonesia thì không được như ý lắm đâu. Dù là chủ nhà nhưng họ bị Myanmar cầm hòa 0-0 trận đầu, rồi thắng khá vất vả Campuchia 4-2. Vì thế trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt thứ ba trở nên critical vô cùng. Thua là xứ Vạn đảo có nguy cơ bay màu sớm ngay tại nhà luôn đó!
HAI BÀN THẮNG KHIẾN CẢ SÂN BUNG KARNO "ĐỨNG HÌNH"
Được hàng vạn CĐV tiếp lửa, Indonesia vào trận rất máu lửa và mở tỷ số sớm ở phút 12. Budi Sudarsono tận dụng cơ hội đưa đội chủ nhà lên trước, khiến cả sân Gelora Bung Karno như được pháo hoa
Nhưng tuyển Việt Nam không phải dạng vừa đâu nha! Phút 53, Phan Văn Tài Em tạo ra khoảnh khắc bùng nổ với cú sút xa cực phẩm, bóng găm thẳng góc cao khung thành Indonesia - gỡ hòa 1-1 cực gắt!
Chỉ 6 phút sau, đến lượt Lê Huỳnh Đức "flex" kỹ năng. Trong vòng cấm, tiền đạo kỳ cựu thực hiện cú đá nối cảm tính ở cự ly gần. Bóng bay theo quỹ đạo xoáy cực khó chịu, vòng qua đầu thủ môn Indonesia rồi "chui" vào lưới. Từ bị dẫn trước, tuyển Việt Nam comeback ngược dòng lên dẫn 2-1 ngay trên đất khách!
Cả khán đài Gelora Bung Karno chìm vào im lặng ngay lập tức. CĐV chủ nhà tính toán nhanh: thua trận này là toi rồi!
Indonesia buộc phải all-in tấn công. Sau rất nhiều nỗ lực, đến tận phút 83 họ mới gỡ được 2-2 nhờ bàn thắng khá may mắn của Zaenal Arif - bóng chạm người cầu thủ Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn bó tay.
Tỷ số 2-2 được giữ nguyên đến hết trận. Indonesia giữ được 1 điểm quý giá, còn tuyển Việt Nam thì tiếc đứt ruột vì suýt soát thắng luôn rồi
CẢ HAI ĐỀU MISS LUÔN CHỨC VÔ ĐỊCH
Lượt cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 4-2 để giành ngôi đầu bảng A. Indonesia cũng hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng khủng 13-1 trước Philippines, giành vé vào bán kết.
Tuy nhiên không đội nào ở bảng A vô địch được cả. Tuyển Việt Nam dừng bước sau thất bại 0-4 trước Thái Lan ở bán kết. Còn Indonesia vượt qua Malaysia 1-0 vào chung kết, nhưng lại gục ngã trước người Thái. Sau khi hòa 2-2 hai lượt, đội bóng xứ Vạn đảo thua 2-4 ở loạt luân lưu
Đó là lần thứ hai liên tiếp Indonesia thua Thái Lan ở chung kết Tiger Cup, sau trận thua 1-4 năm 2000. Đau hơn, đây cũng là lần thứ hai họ thua Thái Lan trên chấm 11m ở chung kết sân nhà, sau nỗi đau SEA Games 1997.
Gần 25 năm đã trôi qua, bóng đá Việt Nam và Indonesia đều đã thay đổi rất nhiều rồi. Những gương mặt từng tạo nên trận cầu hấp dẫn năm ấy giờ đã trở thành huyền thoại, còn hai đội giờ toàn những cái tên Gen Z cực chất
Dẫu vậy, mỗi khi tuyển Việt Nam sang Indonesia, fan vẫn nhớ mãi trận hòa 2-2 tại Tiger Cup 2002 - trận đấu mà chúng ta từng khiến cả "chảo lửa" phải nín thở và tạo nên một trong những màn rượt đuổi tỷ số epic nhất lịch sử giải đấu này!
Nguồn: soha.vn