NSND Bạch Tuyết (tên thật: Nguyễn Thị Bạch Tuyết) sinh năm 1945 tại An Giang, xuất thân từ gia đình gia giáo có học thức. Mẹ mất sớm nên bà phải tự lập từ nhỏ và luôn ám ảnh về nỗi đau mồ côi
Từ bé, cô bé Bạch Tuyết đã lộ rõ năng khiếu nghệ thuật, hay lên sân khấu trường học biểu diễn văn nghệ, ngâm thơ. Dù gia đình "cấm cửa" không cho đi hát, nhưng bà vẫn lén lút hát ở các nhà hàng ca nhạc với những bài tân nhạc đình đám như "Nắng đẹp miền Nam", "Làng tôi", "Tiếng còi trong sương đêm"... Idol của bà thời đó chính là nghệ sĩ Thanh Nga, nên Bạch Tuyết cũng mơ ước theo nghiệp cải lương
Plot twist xảy ra khi bà đến chơi nhà bạn, tình cờ được soạn giả Điêu Huyền "bắt mắt" và từ đó debut trên báo chí, đài phát thanh luôn.
Với combo tài năng + nhan sắc + giọng hát đỉnh của chóp, NSND Bạch Tuyết được NSND Út Trà Ôn chiêu mộ về đoàn Thống Nhất (một trong những đoàn cải lương top đầu lúc bấy giờ). Chưa đầy 16 tuổi, bà đã làm đào chính và nổi như cồn, cát-xê "xịn sò" vô cùng
NSND Bạch Tuyết còn là học trò ruột của NSND Phùng Há, được chọn đóng thế vai Thái hậu Dương Vân Nga huyền thoại sau khi Thanh Nga qua đời. Thập niên 70, bà và danh ca Hùng Cường tạo thành "cặp đôi sóng thần", đi đâu cũng sold out vé. Nhờ đó mà bà giàu nứt đố đổ vách, mua được ô tô và xây nhà 3 tầng tặng cha
Năm 1988, bà được phong tặng danh hiệu NSƯT, rồi NSND năm 2012. Đặc biệt, năm 1995 bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Anh với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á", trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam
Tuy nhiên, chuyện có bằng tiến sĩ này từng khiến bà bị nhiều người "hỏi han", thậm chí nghi ngờ. Drama căng đến mức NSND Bạch Tuyết phải lên tiếng và công khai bằng cấp, luận án bằng hiện vật để chứng minh.
Bà tâm sự: "Như tôi đã nhiều lần thưa cùng quý vị, đời tôi chỉ duy nhất là hát cải lương. Việc có được cơ hội học tập, tìm hiểu, bồi bổ thêm tri thức ở bất kỳ đâu, dưới hình thức nào cũng là nhằm mục tiêu sau cùng, trên hết để tôi phụng sự cải lương, phục vụ khán giả, bày tỏ lòng biết ơn thầy Tổ, với các thế hệ công chúng, lòng tự hào về văn hóa dân tộc của một công dân - nghệ sĩ."
"Vì vậy, những gì nỗ lực từ bản thân, trong điều kiện cho phép, tôi đã cố gắng hoàn thiện tri thức còn nhiều thiếu sót của mình. Những gì tôi đã học hỏi, đã bảo vệ luận án, đã được các cơ quan hữu quan chứng nhận, cấp văn bằng trong điều kiện cách đây 30 năm, tôi luôn trân trọng, biết ơn. Đó là hành trang ý nghĩa trong cuộc đời nghệ sĩ dân tộc của tôi."
NSND Bạch Tuyết cũng là một trong số ít nghệ sĩ miền Nam ra Bắc biểu diễn từ rất sớm, kế thừa vai Thái hậu Dương Vân Nga từ huyền thoại Thanh Nga.
Bà kể lại: "Năm 1979, tôi được Nhà hát Trần Hữu Trang cùng bác Chi Lăng, tác giả Lê Duy Hạnh cử ra Bắc diễn. Bác Dương Đình Thảo là Giám đốc Sở Văn hóa nói rằng, tôi phải ra Bắc diễn. Tới lúc đó tôi mới đi hát lại vì nghĩ cần làm gì đó trả ơn cuộc đời."
"Lúc này, bác Dương Đình Thảo nói tác giả Hoa Phượng viết lại một vở Thái hậu Dương Vân Nga mới cho tôi đóng. Còn vai Dương Vân Nga của chị Thanh Nga thì được các nghệ sĩ khác diễn lại, có tới 4 Dương Vân Nga liền. Đợt đó, tôi đi hát đều có xe công an đưa đón và không ngờ rằng vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga lại quá nổi bật và giá trị"
Nguồn: soha.vn
Từ bé, cô bé Bạch Tuyết đã lộ rõ năng khiếu nghệ thuật, hay lên sân khấu trường học biểu diễn văn nghệ, ngâm thơ. Dù gia đình "cấm cửa" không cho đi hát, nhưng bà vẫn lén lút hát ở các nhà hàng ca nhạc với những bài tân nhạc đình đám như "Nắng đẹp miền Nam", "Làng tôi", "Tiếng còi trong sương đêm"... Idol của bà thời đó chính là nghệ sĩ Thanh Nga, nên Bạch Tuyết cũng mơ ước theo nghiệp cải lương
Plot twist xảy ra khi bà đến chơi nhà bạn, tình cờ được soạn giả Điêu Huyền "bắt mắt" và từ đó debut trên báo chí, đài phát thanh luôn.
Với combo tài năng + nhan sắc + giọng hát đỉnh của chóp, NSND Bạch Tuyết được NSND Út Trà Ôn chiêu mộ về đoàn Thống Nhất (một trong những đoàn cải lương top đầu lúc bấy giờ). Chưa đầy 16 tuổi, bà đã làm đào chính và nổi như cồn, cát-xê "xịn sò" vô cùng
NSND Bạch Tuyết còn là học trò ruột của NSND Phùng Há, được chọn đóng thế vai Thái hậu Dương Vân Nga huyền thoại sau khi Thanh Nga qua đời. Thập niên 70, bà và danh ca Hùng Cường tạo thành "cặp đôi sóng thần", đi đâu cũng sold out vé. Nhờ đó mà bà giàu nứt đố đổ vách, mua được ô tô và xây nhà 3 tầng tặng cha
Năm 1988, bà được phong tặng danh hiệu NSƯT, rồi NSND năm 2012. Đặc biệt, năm 1995 bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Anh với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á", trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam
Tuy nhiên, chuyện có bằng tiến sĩ này từng khiến bà bị nhiều người "hỏi han", thậm chí nghi ngờ. Drama căng đến mức NSND Bạch Tuyết phải lên tiếng và công khai bằng cấp, luận án bằng hiện vật để chứng minh.
Bà tâm sự: "Như tôi đã nhiều lần thưa cùng quý vị, đời tôi chỉ duy nhất là hát cải lương. Việc có được cơ hội học tập, tìm hiểu, bồi bổ thêm tri thức ở bất kỳ đâu, dưới hình thức nào cũng là nhằm mục tiêu sau cùng, trên hết để tôi phụng sự cải lương, phục vụ khán giả, bày tỏ lòng biết ơn thầy Tổ, với các thế hệ công chúng, lòng tự hào về văn hóa dân tộc của một công dân - nghệ sĩ."
"Vì vậy, những gì nỗ lực từ bản thân, trong điều kiện cho phép, tôi đã cố gắng hoàn thiện tri thức còn nhiều thiếu sót của mình. Những gì tôi đã học hỏi, đã bảo vệ luận án, đã được các cơ quan hữu quan chứng nhận, cấp văn bằng trong điều kiện cách đây 30 năm, tôi luôn trân trọng, biết ơn. Đó là hành trang ý nghĩa trong cuộc đời nghệ sĩ dân tộc của tôi."
NSND Bạch Tuyết cũng là một trong số ít nghệ sĩ miền Nam ra Bắc biểu diễn từ rất sớm, kế thừa vai Thái hậu Dương Vân Nga từ huyền thoại Thanh Nga.
Bà kể lại: "Năm 1979, tôi được Nhà hát Trần Hữu Trang cùng bác Chi Lăng, tác giả Lê Duy Hạnh cử ra Bắc diễn. Bác Dương Đình Thảo là Giám đốc Sở Văn hóa nói rằng, tôi phải ra Bắc diễn. Tới lúc đó tôi mới đi hát lại vì nghĩ cần làm gì đó trả ơn cuộc đời."
"Lúc này, bác Dương Đình Thảo nói tác giả Hoa Phượng viết lại một vở Thái hậu Dương Vân Nga mới cho tôi đóng. Còn vai Dương Vân Nga của chị Thanh Nga thì được các nghệ sĩ khác diễn lại, có tới 4 Dương Vân Nga liền. Đợt đó, tôi đi hát đều có xe công an đưa đón và không ngờ rằng vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga lại quá nổi bật và giá trị"
Nguồn: soha.vn