Vaclav Havel - vị tổng thống cuối cùng của Tiệp Khắc và là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của cộng hòa Czech - đã qua đời hôm qua ở tuổi 75, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người dân Czech
Người dân Czech đã tự phát đặt hoa và thắp nến trước ngôi nhà của ông tại thủ đô Prague. Lá cờ tang đen phủ lên dinh tổng thống Czech trang nghiêm. Những mẩu giấy nhỏ với lời tri ân được đặt khắp nơi tại đài tưởng niệm. Một mẩu giấy viết: "Tổng thống, cảm ơn ngài đã kiến tạo nền dân chủ cho đất nước" ️
Sinh ngày 5/10/1936 tại Praha trong một gia đình trí thức tư sản danh tiếng của Tiệp Khắc, Havel đã trải qua không ít khó khăn. Sau Thế chiến II, vì lý lịch gia đình nên con đường học vấn của ông gặp nhiều chông gai. Nhưng ông đã tự học và trở thành nhà văn, nhà viết kịch tài hoa. Năm 1968, ông bị cấm viết kịch và bắt đầu bước chân vào con đường chính trị.
Năm 1989, Havel đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Nhung nổi tiếng tại Tiệp Khắc - một cuộc cách mạng hòa bình không đổ máu. Ông cũng là thủ lĩnh của Diễn đàn Dân sự, tổ chức đã chiến thắng trong cuộc bầu cử cùng năm đó. Sau khi lên làm tổng thống Tiệp Khắc, ông đã giám sát quá trình chia tách hòa bình Tiệp Khắc thành hai quốc gia Czech và Slovakia
Năm 1993, ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của cộng hòa Czech. Nghỉ hưu năm 2003, ông vẫn tiếp tục đam mê với nghệ thuật - viết kịch và đạo diễn phim. Danh sách giải thưởng của ông đáng nể: Giải Olof Palme năm 1989, Giải Hòa bình của ngành kinh doanh sách Đức năm 1989, Giải Ý thức toàn cầu năm 1996, và Giải Franz Kafka năm 2010 cho sự nghiệp văn học
Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt đã gọi Havel là "một trong những người châu Âu vĩ đại nhất thời nay". Những lời chia buồn đang được gửi về Czech từ mọi miền thế giới.
Dưới đây là loạt ảnh về vị lãnh tụ huyền thoại của "Cách mạng Nhung":
Ông Vaclav Havel thời thanh xuân
Nguồn: soha.vn