Làng bóng đá Croatia đang chìm trong niềm đau khi phải tiễn biệt HLV huyền thoại Miroslav Blazevic - người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia lên tận vị trí thứ 3 tại World Cup 1998. Một huyền thoại thực thụ đã ra đi, để lại vô vàn kỷ niệm không thể nào quên
HLV Miroslav Blazevic ngày xưa cũng từng là cầu thủ chuyên nghiệp trước khi "lên thầy" luôn nha. Ông cống hiến cho nghề huấn luyện tận 47 năm trời, mới nghỉ hưu vào đầu năm 2015. Khi còn dẫn dắt các CLB, thành tích "xịn xò" nhất của ông chính là giúp Dinamo Zagreb bẻ "dớp" 24 năm không vô địch, ẵm luôn cúp vô địch năm 1982.
Còn khi làm thuyền trưởng tuyển Croatia, ông Blazevic đã "flex" tài năng bằng việc đưa đội bóng quê nhà vào tứ kết Euro 1996, rồi giành luôn hạng 3 World Cup 1998 - lần đầu tiên đội nhà góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh đấy nha! Ông được mệnh danh là "thầy của mọi thầy" vì những đóng góp cực kỳ lớn cho nền bóng đá Croatia nói riêng và châu Âu nói chung
Liên đoàn bóng đá Croatia (HNS) đã chính thức xác nhận tin buồn về sự ra đi của Blazevic, chỉ hai ngày trước sinh nhật lần thứ 88 của ông: "HNS xin thay mặt toàn thể đại gia đình bóng đá Croatia gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người thân yêu của ông ấy, những người đã mất đi 'thầy của mọi thầy'".
Không chỉ dừng lại ở Croatia, Blazevic còn huấn luyện tận 4 đội tuyển quốc gia khác - Thụy Sĩ, Iran, Bosnia-Herzegovina và U23 Trung Quốc. Ông đã trải qua thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA - Aleksander Ceferin - cũng dành những lời có cánh đẹp nhất để nói về HLV Blazevic.
"Ông ấy là cha đẻ của bóng đá Croatia hiện đại, và là một trong những HLV vĩ đại nhất ở châu Âu. Di sản của ông ấy vượt qua mọi danh hiệu hay chiến thắng, dù ông không hề thiếu những chiếc cúp.
Thành công trên sân cỏ đã giúp ông có vị trí quan trọng trong lịch sử bóng đá. Tính chân thực, sức lôi cuốn và khiếu hài hước độc đáo của ông ấy đã tạo nên một chân dung được nhiều người yêu mến. Ông xứng đáng là huyền thoại của môn thể thao này", chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin xúc động chia sẻ.
Nguồn: soha.vn