SuaKiki7763
New member
Phải nói thật là diễn biến "đu đưa" kiểu rùa bò của "Huyền Thoại Biển Xanh" (Legend Of The Blue Sea) đang dần khiến phim mất điểm tơi bời trong mắt fan đây!
Tập 6 của "Huyền Thoại Biển Xanh" (Legend Of The Blue Sea) chả có mấy tình tiết twist hay gây shock để khán giả hào hứng tí nào cả. Cứ tưởng là nàng người cá Shim Chung (Jeon Ji Hyun) với siêu năng lực "xịn xò" sẽ có màn hồi sinh kiểu "phắt" đứng dậy sau khi bị xe đâm, nhưng mà thực tế thì Shim Chung vẫn nằm yếu ớt như người bình thường thôi. Anh em trai cùng cha khác mẹ Heo Chi Hyun (Lee Ji Hoon) sau khi gây tai nạn đã đưa cô nàng bất tỉnh vào bệnh viện luôn.
Sau khi đợi mòn mỏi trên tháp Namsan mà chẳng thấy bóng dáng đâu, Joon Jae đã chạy tung tăng đi tìm Shim Chung. Khi biết cô đang cấp cứu trong bệnh viện, anh lo đến mức mất bình tĩnh luôn ý. Đứng trước "cửa tử" của Shim Chung, Joon Jae nắm chặt tay cô như muốn truyền năng lượng vậy. Và dĩ nhiên rồi, biên kịch làm sao để nữ chính Shim Chung "về trời" dễ dàng thế được, đúng lúc này cô đã mở mắt ra!
Sau đó là cả một đoạn dài hơi "dưỡng thương" của Shim Chung ở bệnh viện, chiếm luôn gần 2/3 thời lượng phim. Trong lúc nằm viện, Shim Chung và bộ ba lừa đảo Joon Jae – Nam Doo (Lee Hee Joon) – Tae Oh (Shin Won Ho) còn tranh thủ làm thiện nguyện khi thành công đòi lại tiền công đạo từ giám đốc bệnh viện cho một bà mẹ có con gái đang phẫu thuật.
Sau khi xuất viện, Joon Jae dẫn Shim Chung đi trượt tuyết chill chill. Trong lúc trượt, vì Shim Chung không biết phanh gấp nên Joon Jae đã anh hùng dùng thân mình làm "bức tường chắn" cho cô. Sau khi cả hai "đổ" ra nền tuyết, Joon Jae thì thầm hỏi thăm dò Shim Chung về ba chữ "anh yêu em" kìa.
Nguồn: kenh14.vn