CaoPinky5311
New member
Tập 8 "Huyền Thoại Biển Xanh" vừa thả bom drama cực mạnh nha mọi người ơi! Chuyện tình của anh người cá Jo Jung Suk đã kết thúc theo kiểu đoản mệnh quá trời Vậy liệu cặp đôi chính Shim Chung (Jeon Ji Hyun) và Joon Jae (Lee Min Ho) có phải chịu chung số phận không ta?
Tập 8 của bom tấn truyền hình "Huyền Thoại Biển Xanh" (Legend Of The Blue Sea) lên sóng ngày 8/12 trên đài SBS đã khiến fan khóc ròng. Trong tập này, "đồng bào" của Shim Chung (Jeon Ji Hyun) là anh người cá Jo Jung Suk đã phải ra đi vĩnh viễn vì hết thời hạn sống rồi Trước đó, vì cùng là người cá với nhau, Jo Jung Suk đã tận tâm chỉ bảo và góp ý chân thành cho Shim Chung, ngầm muốn cô buông bỏ mối tình này. Anh còn kể luôn câu chuyện tình của bản thân để làm bài học cho Shim Chung nữa.
Khi Shim Chung hay tin Jo Jung Suk qua đời, vị hôn thê của anh cũng có mặt tại đó luôn. Sau khi nhận được chiếc nhẫn ngọc trai - chính là nước mắt của người cá Jo Jung Suk để lại, cô gái đã òa khóc nức nở. Shim Chung sau đó có trò chuyện với vị hôn thê, và nói rằng dù Jo Jung Suk đã mất nhưng anh không hề hối tiếc vì đã yêu cô ấy
Ngoài ra, có một lần Shim Chung đi thư viện cùng Joon Jae (Lee Min Ho) thì vô tình đọc được truyện cổ tích về nàng tiên cá. Cái kết buồn của câu chuyện đã khiến Shim Chung quyết tâm hẹn Joon Jae ra sông Hàn để nói lời chia tay luôn
Còn về phần Heo Joon Jae thì càng lúc càng nhớ nhiều về kiếp trước hơn. Sau khi nhìn thấy cái bình cổ vẽ nụ hôn giữa người cá và con người từ Choi Si Ah (Shin Hye Sun), lại thêm liên tục nhận về những ký ức lộn xộn về Dam Ryung, Joon Jae đã phải đi tìm bác sĩ tâm lý để mở khóa ký ức rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn