Huyền thoại bắn hạ B-52 truyền lửa nhiệt huyết cho tân binh Thủ đô

e27c77e1ab0802ce5126.webp


Hàng chục thanh niên Hà Nội vừa được bơm đầy năng lượng trước ngày nhập ngũ khi được nghe chính Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân – phi công huyền thoại đầu tiên bắn hạ B-52 của Việt Nam – kể về những ký ức chiến trường đầy máu lửa. Những câu chuyện về bản lĩnh, ý chí và lòng quyết tâm đã truyền thêm động lực cực mạnh cho thế hệ trẻ trên hành trình trở thành những chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" thời đại mới

Sáng 11/2, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chương trình "Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu" năm 2025 đã diễn ra với sự tham gia của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Tuân, cùng đại diện các quân nhân xuất ngũ và những tân binh tiêu biểu.

Những ký ức hào hùng của phi công huyền thoại

Mở đầu chương trình là hoạt động giao lưu với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Vững bước tương lai". Tại đây, Anh hùng Phạm Tuân đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong quân ngũ, truyền cảm hứng về tinh thần sẵn sàng cống hiến, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.







"Lúc nhập ngũ, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một phi công hay anh hùng gì cả, chỉ phấn đấu làm một chiến sĩ tốt thôi. Nhìn các bạn tân binh hôm nay với gương mặt tươi vui, đầy nhiệt huyết, tôi như được sống lại những tháng ngày chiến đấu bảo vệ Tổ quốc", Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ.

Là phi công Việt Nam đầu tiên bắn hạ "pháo đài bay" B-52, ông Phạm Tuân nhớ lại lần xuất kích đêm 27/12/1972 như thể mới hôm qua. Khi cất cánh từ sân bay Yên Bái, ông bay thấp để tiếp cận đội hình địch mà không bị phát hiện. Khi lên đến độ cao 7km, đài chỉ huy mặt đất thông báo có B-52 đang bay vào Hà Nội. Khoảng cách giữa máy bay của ông và mục tiêu giảm dần từ 200km, 100km, rồi còn 10km.







Khi chỉ còn cách B-52 chưa đầy 4km, ông xin phép công kích nhưng vẫn quyết định tiếp cận gần hơn nữa để chắc chắn bắn hạ mục tiêu – đỉnh cao của sự gan dạ! Với vận tốc vượt âm, chiếc MiG-21 tiến sát "pháo đài bay". Dù nhận được lệnh khai hỏa và thoát ly từ đài chỉ huy ba lần liên tiếp, ông vẫn kiên trì áp sát để bảo đảm tên lửa trúng mục tiêu. Sau khi khai hỏa, ông nhìn thấy rõ hai quả tên lửa lao vào chiếc B-52 trước khi phải thoát ly khẩn cấp do bị phi đội hộ tống của địch truy đuổi. Nhờ kỹ năng điêu luyện, ông đã an toàn trở về sân bay Yên Bái ️

Thông điệp gửi gắm tới thế hệ trẻ

Từ những câu chuyện trên chiến trường, Trung tướng Phạm Tuân nhắn nhủ các tân binh: "Không ai lười rèn luyện, thiếu quyết tâm mà có thể lập chiến công cả. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Các tân binh hãy biến sự hồ hởi hôm nay thành nỗ lực, không ngừng trui rèn ý chí, kỹ năng để trở thành những chiến sĩ 'Bộ đội Cụ Hồ' thời đại mới".



Chương trình do Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức, có sự tham dự của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng đại diện các bộ, ban, ngành và đoàn thể. Sự kiện không chỉ là dịp để tri ân những đóng góp của quân nhân xuất ngũ mà còn tiếp thêm động lực, khích lệ tinh thần cho lớp thanh niên tiếp theo tiếp bước cha anh, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top