Trận thua đậm nhất của ĐT Việt Nam trước Triều Tiên là kết quả 0-3 năm 1993. Một tỷ số như thế khó xảy ra, nhưng chủ nhà hoàn toàn có thể thua nếu không biết chặn đứng ngôi sao này.
Người đang được nhắc đến chính là tiền đạo 24 tuổi, cao 1m88 bên phía Triều Tiên - Pak Kwang-ryong. Vậy anh chàng này liên quan gì tới Man United?
Phải kể lại chuyện một buổi tối cuối tháng 9 năm 2011 (cách đây 5 năm). Sau trận hòa 1-1 trên sân Benfica, Man United đón tiếp Basel với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để trở lại cuộc đua vé đi tiếp tại Champions League.
Man United mở tỷ số từ rất sớm và đầy ấn tượng luôn! Đó là cú đúp của Danny Welbeck ở phút 16 và 17. Nhưng những phút tiếp theo là ác mộng thực sự với bầy Quỷ đỏ Lần lượt ở các phút 58, 60 và 76, Alexander Frei ghi bàn cho đội khách.
Phải rất cố gắng, Man United mới không thua đầy tủi hờn hôm đó. Nhưng bàn gỡ hòa 3-3 của Ashley Young cũng chẳng kết thúc trận đấu vui vẻ hơn cho Quỷ đỏ là mấy.
Đáng nói, trận hòa ấy đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần Man United ở vòng bảng Champions League. Khi gặp lại Benfica trên sân nhà, Man United lại hòa 2-2, rồi cuối cùng gục ngã, thua Basel 1-2 ở lượt cuối cùng. Mùa đó, Man United bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng luôn!
Nhắc lại Pak Kwang-ryong, cơn ác mộng của Man United ngày 27/9/2011 có ý nghĩa đặc biệt đấy. Hôm đó là sinh nhật của Pak, và anh được Basel cho thay người vào sân phút 81.
Pak không ghi bàn, nhưng anh đã có 3 lần ăn mừng cùng đồng đội ngoài đường biên, rồi cùng ôm nhau như thể những người thắng trận khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Quà sinh nhật ngọt ngào phết!
Trước đó, ngày 14/9/2011, Pak Kwang-ryong có một vinh dự không thể nào quên. Anh là cầu thủ đầu tiên của Triều Tiên được thi đấu tại sân chơi Champions League! Flex cực mạnh đấy nha
Đấy là những gì đẹp đẽ nhất Pak Kwang-ryong có được trong thời gian thi đấu cho Basel. Sang mùa 2012/13, anh không cạnh tranh được vị trí chính thức ở đội 1. Tuy nhiên thời gian đó, Pak thường xuyên chơi cho U21 Basel và ghi 6 bàn sau 12 trận.
Những mùa tiếp theo, Pak trong vai trò một cầu thủ trẻ liên tiếp được Basel cho mượn tới nhiều CLB hạng thấp hơn để tích lũy kinh nghiệm. Đến tháng 7 năm ngoái, Pak chuyển sang Biel-Bienne và đầu năm nay, chơi cho Lausanne tại Super League Thụy Sĩ.
Khoảng thời gian nêu trên là khá gập ghềnh với Pak Kwang-ryong nhưng đừng quên, anh vẫn đang là một cầu thủ rất trẻ. Việc được luân chuyển giữa các đội bóng nhỏ tại châu Âu vẫn là cơ hội cực tốt cho ngôi sao của bóng đá Triều Tiên phát triển.
Trong màu áo Lausanne, Pak đã ghi 9 bàn sau 14 lần ra sân. Trên ĐT quốc gia Triều Tiên, Pak cũng đã ghi được 4 bàn thắng. Đây là con số chưa nhiều sau 19 trận, nhưng Pak Kwang-ryong vẫn luôn là cái tên mà các đối thủ phải để ý khi đụng độ đội bóng của đất nước bí ẩn nhất thế giới.
Nguồn: soha.vn