Netizen đang sốc nặng khi lướt qua những hình ảnh đầu tiên của Huyền Lizzie trong "Căn nhà không mái che" đó nha! Chị đẹp từng quen thuộc với style sang xịn mịn giờ đây xuất hiện với tạo hình người mẹ đơn thân lam lũ: da sạm, gầy gò, mặt hốc hác, áo quần cũ kỹ. Thật sự là phải zoom cận cảnh mới nhận ra đây là Huyền Lizzie luôn ấy
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm gắn với hình tượng phụ nữ hiện đại thành đạt, chị đẹp quyết định "đánh đổi nhan sắc" để hóa thân thành vai Hạnh - một người mẹ đơn thân đầy éo le. Hôn nhân đổ vỡ, chồng cũ để lại toàn nợ nần, chị Hạnh phải gồng gánh nuôi con một mình trong cực khổ.
Câu chuyện của chị Hạnh nghe đã thấy xót xa rồi á. Ông chồng thì nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn bạo hành rồi biến mất luôn Để lại chị Hạnh phải vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa chăm con, vừa gánh những hậu quả từ người cũ. Chính vì vậy mà tạo hình của nhân vật phải thật khắc khổ, khác xa hình ảnh quen thuộc của Huyền Lizzie trên màn ảnh giờ vàng.
Và team makeup đã làm việc rất chăm chỉ luôn nha! Không chỉ thay đổi outfit mà còn tạo hình ngoại hình thiếu sức sống: mặt hốc hác, da sạm, người gầy ốm, thậm chí còn thêm cả vết bớt dưới cằm. Chi tiết đến từng li từng tí giúp Hạnh trở nên đời thường và khắc khổ hơn, tách biệt hoàn toàn với hình ảnh của nữ diễn viên ngoài đời.
Nhìn lại những vai diễn trước của Huyền Lizzie thì thấy rõ sự khác biệt luôn á! Sau vai Vân Trang iconic trong "Thương ngày nắng về", chị toàn đóng những vai phụ nữ có điều kiện, ăn mặc chanh sả, khí chất thành thị. Các phim như "Chúng ta của 8 năm sau" hay "Cách em 1 milimet" đều khai thác hình ảnh hiện đại này. Vậy nên tạo hình Hạnh lần này thực sự là một bước ngoặt đáng kể!
Ngoài Huyền Lizzie ra thì "Căn nhà không mái che" còn có câu chuyện về những gia đình rơi vào hoàn cảnh éo le nữa nè. Duy Hưng vào vai Toản - một ông bố góa vợ làm nghề lái xe. Từ hai số phận riêng biệt, Hạnh và Toản dần hình thành một gia đình bất đắc dĩ, khi cuộc đời buộc họ phải nương tựa vào nhau.
Phim còn khai thác câu chuyện của mấy đứa nhỏ trong nhà nữa đó. Đặc biệt là Thơ (Thu Hà Ceri) - cô bé 17 tuổi phải gác lại ước mơ tuổi trẻ để chăm em khi gia đình gặp biến cố. Buồn thật á Bộ phim không chỉ tập trung vào chuyện tình người lớn mà còn cho thấy cách những đứa trẻ phải trưởng thành sớm trước tuổi.
Đây cũng là lần đầu Duy Hưng kết hợp với Huyền Lizzie trên sóng giờ vàng nha! Anh vừa kết thúc vai Cương đen trong "Lửa trắng" đã nhanh chóng chuyển sang vai Toản. Trước đó anh từng share là mong muốn được đóng cùng Huyền Lizzie, giờ ước mơ thành sự thật rồi nè!
Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV rồi. Từ "Bộ tứ 10A8", "Chạy trốn thanh xuân", "Tình yêu và tham vọng" đến "Thương ngày nắng về", "Chúng ta của 8 năm sau" và "Cách em 1 milimet", chị liên tục thay đổi hình tượng và khẳng định vị trí trong dòng phim giờ vàng.
Đặc biệt vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" cho thấy Huyền Lizzie đang chuyển hướng sang những nhân vật trưởng thành với nội tâm phức tạp hơn. Vậy nên vai Hạnh trong "Căn nhà không mái che" có thể xem là bước tiếp theo trong hành trình mở rộng màu sắc diễn xuất của chị, khi nhân vật không phụ thuộc vào ngoại hình mà tập trung vào cuộc sống và lựa chọn của một người mẹ.
"Căn nhà không mái che" do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện, có sự tham gia của Huyền Lizzie, Duy Hưng, NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương và Thu Hà Ceri. Bộ phim dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 12/10, chiếu vào thứ hai, ba, tư hằng tuần nha!
Nguồn: saostar.vn