Chuẩn bị tâm lý đón nhận drama giờ vàng mới cực đỉnh nha các bạn ơi! Trong phim "Căn Nhà Không Mái Che" sắp lên sóng, Huyền Lizzie sẽ hóa thân thành chị Hạnh - một người mẹ đơn thân một mình gồng gánh nuôi hai con sau những vết thương đau trong cuộc hôn nhân. Từ cuộc sống ngập trong áp lực, chị được mở ra cơ hội bắt đầu lại khi gặp anh Toản - cũng là người đàn ông góa vợ đang một mình chăm lo cho đàn con nhỏ
Trong phim, chị Hạnh chỉ là người bán rau chợ bình thường thôi, nhưng cuộc sống thì nặng trĩu lắm luôn. Không chỉ phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai đứa Thơ và Khang, chị còn phải gánh những áp lực từ cuộc hôn nhân đầy biến cố. Doãn Quốc Đam trong vai người chồng cũ sẽ khiến các bạn phải "nóng mắt" đấy - những cảnh đối đầu căng thẳng, bạo hành và ép buộc khiến quá khứ của chị Hạnh trở thành nỗi ám ảnh trong hành trình tìm lại cuộc sống mới
Còn về phía anh Toản do Duy Hưng thủ vai thì cũng có hoàn cảnh tương tự ấy - góa vợ, làm nghề lái xe, một mình nuôi hai con Triết và Mai. Chính vì cùng cảnh ngộ nên hai người dần tìm thấy sự đồng cảm với nhau. Từ hai người xa lạ, họ quyết định về chung một nhà với mong muốn cho các con một gia đình ấm áp, đủ đầy tình cảm hơn
Nhưng mà khoan, đừng nghĩ việc bắt đầu lại là dễ dàng nhé! Những vết thương cũ đâu có biến mất ngay được đâu. Chị Hạnh và anh Toản phải đối mặt với đủ thứ từ lời bàn tán, định kiến của xung quanh về cuộc hôn nhân mới, cho đến việc giải quyết những khác biệt giữa các thành viên trong gia đình. Mấy đứa trẻ cũng có suy nghĩ và cảm xúc riêng của chúng khi bố mẹ quyết định đi bước nữa, khiến journey xây mái ấm mới càng trở nên phức tạp hơn nhiều
Nên nhớ là câu chuyện của chị Hạnh với hai nhân vật nam (Doãn Quốc Đam và Duy Hưng) được đặt ở hai thời điểm khác hẳn nhau trong đời nha. Nếu Doãn Quốc Đam gắn với cuộc hôn nhân để lại toàn tổn thương, thì anh Toản chính là người mở ra cho chị Hạnh cơ hội tìm kiếm một cuộc sống khác. Đây không phải drama tình tay ba đâu nha các fen, mà là hành trình của một người phụ nữ bước ra khỏi quá khứ để tìm kiếm sự bình yên cho bản thân và các con
Lấy bối cảnh tại vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, "Căn Nhà Không Mái Che" khai thác cuộc sống của những người lao động bình dị trong giai đoạn nông thôn đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh câu chuyện của chị Hạnh và anh Toản, phim còn mở rộng sang thế giới của những người trẻ với tình bạn, tình cảm và những lựa chọn quan trọng đầu đời nữa đó!
Từ câu chuyện của những gia đình đơn thân, bộ phim đặt ra câu hỏi sâu sắc về ý nghĩa thực sự của một mái ấm. Với Huyền Lizzie trong "Căn Nhà Không Mái Che", tìm được hạnh phúc mới không chỉ đơn thuần là bắt đầu một mối quan hệ khác, mà còn là quá trình học cách tin tưởng, sẻ chia và cùng những người thân yêu xây dựng một nơi có thể trở về
Nguồn: saostar.vn