Tối 12/10 vừa rồi, tập 1 của "Căn nhà không mái che" lên sóng và khiến dân tình đau lòng cực độ luôn ý. Chị Hạnh (Huyền Lizzie đóng) là một người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình gánh vác cả gia đình với hai đứa con. Thế mà lại phải chịu đựng người chồng Bình (Doãn Quốc Đam) ham chơi, nợ nần chồng chất, còn có thói quen... động thủ luôn á
Trong tập đầu, anh Bình này bị đòi nợ đánh bầm dập, rồi về nhà cầu cứu vợ. Mà trước đó thì sao? Chính anh ta đánh chị Hạnh đến mức bị thương nặng đấy! Đỉnh cao mặt dày là đây chứ đâu – vừa đánh vợ xong giờ lại quay ra van vợ cứu mình giải quyết khoản nợ
Chị Hạnh nghe những lời hứa hẹn suông của chồng rồi, nhưng lần này không ăn thua nữa. Cô ấy đã thẳng thắn đề nghị ly hôn luôn, cho thấy sự nhẫn nhịn đã đến hồi kết rồi. Xem mà muốn vỗ tay ủng hộ ý!
Màn đối đầu giữa Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam trong tập đầu này thật sự là điểm nhấn cực mạnh. Chị Hạnh đại diện cho những người phụ nữ cố gắng giữ gia đình vì con, còn anh Bình thì... đúng chuẩn toxic husband khiến cả nhà sống trong bất an. Cách xây dựng mâu thuẫn này hứa hẹn còn nhiều drama khó đoán ở những tập sau nè!
Bi kịch gia đình còn được thể hiện qua câu chuyện của Thơ (Thu Hà Ceri), con gái lớn của chị Hạnh. Thơ chứng kiến mẹ bị bạo hành nên đau lòng vô cùng, mong cha mẹ chia tay để mẹ khỏi phải khổ. Cuộc trò chuyện giữa Thơ và Sơn (Sơn Tùng) cũng hé lộ thêm một hoàn cảnh gia đình buồn khác: Sơn chưa bao giờ gặp bố, còn mẹ cậu kể rằng người đàn ông đó không nhận mẹ con họ
Bên cạnh những tình tiết căng thẳng, phim vẫn có những khoảnh khắc đời thường ấm áp nha. Thơ là cô bé siêng năng, làm việc nhà giỏi và học hành khá lắm. Khi con được chọn thi học sinh giỏi, chị Hạnh vui lắm, động viên con tin vào bản thân. Còn Khang (Minh Xíu) – đứa em trai thì ngược lại, ham chơi và chưa chịu tự giác làm việc nhà lắm. Những chi tiết này làm câu chuyện thêm chân thực và cho thấy động lực để chị Hạnh cố gắng vượt qua mọi chuyện vì các con
Với "Căn nhà không mái che", Huyền Lizzie tiếp tục cân một vai diễn có nhiều cung bậc cảm xúc. Chị được biết đến qua các phim như "Thương ngày nắng về", "Chúng ta của 8 năm sau" và "Hồ sơ cá sấu". Chị luôn gây ấn tượng với những nhân vật nội tâm phức tạp, vừa mạnh mẽ vừa dễ vỡ.
Còn Doãn Quốc Đam thì là gương mặt quen thuộc rồi, từng góp mặt trong "Quỳnh búp bê", "Mê cung", "Phố trong làng" và "Gia đình mình vui bất thình lình". Anh hay đảm nhận những vai có cá tính riêng, từ nhân vật gai góc đến những hình tượng đầy mâu thuẫn. Lần này với vai Bình, anh lại tiếp tục thể hiện một nhân vật phức tạp về hành vi lẫn tâm lý.
Nguồn: saostar.vn