Huyền Chip "ăn đứt" Bà Tưng với chiêu PR đỉnh của chóp?

dee69110cdcd005bb592.jpg


Cộng đồng mạng đang sục sôi với nghi vấn: Chuyện Huyền Chip đi 25 nước nghe có vẻ hơi... sus quá không? Nhiều người đặt câu hỏi liệu toàn bộ drama này có phải là chiêu PR cực gắt cho cuốn sách thứ 2 của cô nàng không đây?

"Xách ba lô lên và đi" gồm 2 cuốn: "Châu Á là nhà. Đừng khóc" (đã ra mắt năm 2012) và "Đừng chết ở Châu Phi" (sắp drop vào 9/2013), kể về hành trình của cô gái trẻ đặt chân đến 25 quốc gia với vốn liếng ban đầu chỉ... 700 USD thôi nha!

Để có tiền phượt, Huyền Chip phải tự kiếm việc làm thêm để nuôi ước mơ. Tuy nhiên gần đây, dân mạng bắt đầu đặt dấu hỏi chấm lớn về độ real của câu chuyện này rồi đó!

cabebd4d32e87247c769.jpg


*Huyền Chip tại lễ hội ở Bolivia*

Netizen đang hỏi lia lịa: Liệu cô gái này có thực sự đến 25 nước như trong sách không? Thủ tục xin visa khó đến thế, làm sao xoay được? Với 700 USD thì sống sao nổi trong cả chuyến đi dài như vậy? Và làm thế nào mà xin được những công việc lương cao dễ dàng đến vậy nhỉ?...

Plot twist là nhiều người còn nghi ngờ: Phải chăng tất cả drama này là chiến thuật marketing cho cuốn sách mới sắp ra mắt ngày 19/9? Bạn nickname danhoai thắc mắc: "Sao từ hồi xuất bản tập 1, không thấy ai lên tiếng ngay và luôn nhỉ? Gần cả năm trời chứ ít gì?".

Cũng đúng thật! Sách ra từ 2012, thu hút khá nhiều sự chú ý, đủ thời gian để đọc xong và suy ngẫm, thế mà sao giờ mới có drama ồn ào thế này?

Vấn đề này đang được bàn tán rần rần trên các diễn đàn và mạng xã hội. Thậm chí còn có cả group Facebook "Hội những người mong chờ sự thật từ Huyền Chip" được lập ra để tập hợp mọi ý kiến trái chiều luôn nè!

Trong khi dân mạng đang đợi lời giải thích xác đáng, nhiều người yêu cầu Huyền Chip chỉ cần chụp hộ chiếu có dấu xuất nhập cảnh 25 nước là xong - đơn giản vậy thôi mà! ✈️ Nhưng cô nàng lại... im re luôn.

Huyền Chip chỉ nói ngắn gọn: "Thắc mắc của các bạn sẽ được trả lời tại buổi họp báo. Buổi hôm đó sẽ có nhiều báo chí, sẽ thuận lợi hơn để ý kiến của các bạn được nhiều người lắng nghe" hoặc "sẽ sớm có thông báo chính thức với đầy đủ chứng cớ phản bác các nghi vấn không có cơ sở, thậm chí xuyên tạc. Cũng đã ủy quyền cho một cơ quan pháp lý xử lý những kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân".

c67760c5b1e8ef469ee7.jpg


*Huyền Chip trong chuyến đi đến Châu Phi*

Những câu trả lời úp mở như vậy càng khiến netizen càng suspicious hơn: Đây có phải chiêu PR thực sự không đây? Bạn nickname Khánh Hòa còn comment: "Chị thừa nhận đội ngũ PR của em vô cùng bài bản trong kế hoạch này".

Bạn này cũng nhận xét, tất cả bài báo đều chỉ focus vào câu hỏi "Huyền Chip có thật sự đi 25 nước không?" mà không nhắc đến những vấn đề quan trọng khác như: Làm sao xin được Visa? Đi với 700 USD thế nào? Xin việc được mà không thông thạo ngôn ngữ bản địa?

"Tại sao em không trực tiếp nói trên này (trang cá nhân) cho độc giả gần xa cùng biết? Em chỉ mất có 15 phút thôi, không quá dài dòng và mất thời gian? Tại sao cứ để đến buổi họp báo? Em câu like và khơi dậy thu hút vào ngày hôm đó à? Và hay lúc đó em sẽ show hộ chiếu ra?"

Cùng quan điểm, bạn Ngoc Phuong Nguyen nhận định đây là kế hoạch PR và còn so sánh với team PR của Bà Tưng năm xưa: "Sắp đến lúc ra sách thì lại ỏm tỏi vụ này. Nghe có mùi PR, nhưng coi bộ đội ngũ truyền thông cho Huyền Chip quá sức cao tay, cao tay hơn cả đội ngũ PR cho bà Tưng dạo nào".

Nhắc lại chút về Bà Tưng - cách đây mấy tháng, từ một người vô danh bỗng chốc thành hot girl làm chấn động giới trẻ. Nhưng sau khi ồn ào lắng xuống, sự thật được phơi bày: có cả một ekip ngầm lên kế hoạch, ý tưởng, quay clip, tung lên mạng, xuất hiện tại event dù không được mời...

Quay lại với Huyền Chip, thực hư ra sao thì chỉ có người trong cuộc biết rõ nhất thôi. Nhưng nếu đây thật sự là chiến lược PR, thì phải công nhận là... quá đỉnh!

6f626b7decdf4fd38acf.jpg


aae339601272a6cfc364.jpg


1d210d7bc238dde71e8b.jpg


9753356fe9d564345a7b.jpg


59d76bb5aeab48de7bbd.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top