Chuyện hủy cưới giờ cũng không lạ gì nữa, nhưng mà lý do này thì chắc chắn là "độc nhất vô nhị" luôn á!
Hủy cưới ở phút chót giờ cũng đã thành chuyện bình thường rồi nha mọi người ơi. Có nhà hủy vì bất ngờ xảy ra chuyện không may, có nhà hủy vì bố mẹ hai bên cãi nhau tới bến về chuyện cưới hỏi, cũng có cặp hủy đơn giản vì sáng hôm sau thức dậy cô dâu chú rể chợt nghĩ "thôi không ship nổi cặp này"...
Nhưng mà trong vô vàn những lý do trên đời này, câu chuyện dưới đây mới là plot twist khó đoán nhất: hủy cưới vì gia đình nhà gái không chịu ăn cỗ "dồn". Ủa gì zậy???
Câu chuyện này vừa mới được đăng trong một group kín dành cho chị em thôi mà đã viral nhanh như chớp luôn á!
Theo như bài đăng từ bạn H.N thì nhà trai đòi hủy cưới vì nhà gái không chịu ăn cỗ. Drama bắt đầu từ đây nè!
Trước đó, cặp đôi đã yêu nhau được khoảng một đến hai năm, rồi bất ngờ có "tin vui" (kiểu "bác sĩ bảo cưới" ấy) nên hai bên gia đình tổ chức lễ vu quy ấm cúng cho qua.
Nhưng mà vấn đề lại nằm ở chỗ này nè: khi nhà gái sang nhà trai ngồi vào mâm cỗ thì thấy "mâm cỗ lạnh ngắt, lại thiếu tôm, thịt gà toàn cổ cánh như kiểu cỗ dồn. Còn mấy mâm bên cạnh nhà trai thì nóng hổi, đầy đủ không thiếu thứ gì".
Dù nhà gái đã định bụng ăn cho qua chuyện rồi, nhưng bố chú rể có vẻ vẫn không ưng đám cưới này nên cạnh khóe mấy câu kiểu như cô dâu "đũa mốc mà chòi mâm son" và con trai mình bị "út sọt". Úi trời ơi!
Thế là drama nổ ra rồi nha! Nhà gái tức quá đùng đùng đứng dậy về luôn, còn bố chú rể thì tuyên bố: "Nhà gái không ăn cỗ là không coi gia đình nhà trai ra gì, coi thường và khinh nhà trai. Không ăn cỗ thì hủy cưới".
Và cái kết là gì? Cô dâu xách váy dẫn cả đoàn nhà gái ra quán ăn cho tỏa luôn! Queen behavior đây rồi!
Khi câu chuyện này được share lên mạng, dân tình đã ùa vào ủng hộ quyết định của cô dâu và "ném đá tới tấp" gia đình nhà trai luôn.
Ngay dưới comment, dân mạng sục sôi với lý do hủy cưới có 1-0-2 này luôn á!
Đại đa số mọi người đều hoan hô quyết định của cô dâu khi xách váy dẫn đoàn nhà gái ra quán ăn, kệ bên nhà trai đòi hủy cưới hay gì. Slay queen!
Đồng thời, nhiều người còn thở phào nhẹ nhõm thay cô vì cho rằng về làm dâu nhà đó thì số phận cũng đã thấy trước là không hạnh phúc gì rồi.
Tuy nhiên, cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là câu chuyện "bịa đặt" thôi. Nếu thật thì sao không có thông tin về thời gian, địa điểm cưới?
Chưa kể lý do hủy cưới khá... nực cười luôn ấy chứ. Mặc dù gia đình nhà trai được cho là có truyền thống giáo dục, chẳng lẽ người lớn trong nhà lại để quan khách đến dự đông đủ rồi đùng đùng đòi hủy cưới? Thế chẳng khác nào tự "bôi tro trát bụi vào mặt mình" sao?
Hiện tại thì câu chuyện này vẫn chưa được xác minh rõ thực hư, không ai dám khẳng định chắc chắn đâu nha!
Tuy nhiên, qua đây cũng có thể rút ra bài học rằng: khi con gái đi lấy chồng, nếu được gia đình nhà trai tôn trọng và tiếp đón nồng hậu thì là điều tốt.
Còn nếu như có bất cứ thái độ nào tỏ ra không tôn trọng nhà gái cũng như cô dâu, thì kể cả hủy cưới ở phút 90+ cũng vẫn là chuyện bình thường thôi!
Nguồn: soha.vn