Nhìn lại tuổi trẻ, Hữu Châu thừa nhận hồi đó mình khá "phá" nha mọi người, toàn ham chơi, ăn nhậu và chill hết sức Nhưng thời gian trôi, trải nghiệm càng nhiều thì anh cũng đổi khác trong cách nhìn về cuộc đời. Giờ đây, niềm vui của Hữu Châu không còn chỉ là những thứ dành riêng cho bản thân nữa, mà đơn giản chỉ cần thấy những người thân yêu sống vui và hạnh phúc là đã mừng rồi.
Trong chia sẻ mới đây, Hữu Châu viết rằng khi thấy những người bạn già được thăng hoa, được vui và được hạnh phúc, bản thân cũng vui lây và mừng thật sự, thật lòng luôn. Cách bày tỏ giản dị nhưng thấm thía, cho thấy tình cảm đặc biệt mà anh dành cho những người bạn đã cùng trải qua tuổi trẻ, cùng lập nghiệp và vượt qua bao sóng gió cuộc đời.
Lần này, lời chúc của Hữu Châu được gửi đến Hồng Vân và Hồng Đào. Anh thân mật gọi cả hai là "hai bà bạn", đồng thời hài hước mô tả tính cách của từng người cực kỳ cute: một người hay cằn nhằn Hữu Châu, còn người kia thì hay nói ngọt và nhõng nhẽo Trước những lời của hai người bạn, Hữu Châu cho biết dù có khó đến đâu cũng chỉ cười cười, gật đầu chứ không cãi - quá là chiều chuộng!
Đằng sau cách nói dí dỏm ấy là tình bạn kéo dài mấy chục năm giữa ba nghệ sĩ đó nha. Hữu Châu, Hồng Vân và Hồng Đào từng cùng học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 vào những năm 1980. Cùng nhau bước vào nghề từ khi còn trẻ, họ trưởng thành trong môi trường sân khấu phía Nam và chứng kiến biết bao thế hệ nghệ sĩ, biết bao giai đoạn thăng trầm của nghệ thuật.
Hữu Châu và Hồng Đào có nhiều kỷ niệm từ những ngày đầu lập nghiệp lắm. Hồi đó khó khăn lắm, nhưng tình bạn giữa hai người được vun đắp qua những câu chuyện rất đời thường, rất chân thật. Còn với Hồng Vân, Hữu Châu từng có thời gian hoạt động tại sân khấu 5B. Những năm tháng cùng làm nghề khiến tình đồng nghiệp dần trở thành một mối quan hệ thân thiết, có thể chia sẻ và hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Điều đáng nói là sau bao nhiêu thập kỷ, bộ ba vẫn có dịp kết nối với nhau qua nghệ thuật nè. Hồng Vân và Hồng Đào hiện cùng góp mặt trong Lên Hương, dự án điện ảnh đánh dấu một lần tái hợp đáng chú ý của hai nữ nghệ sĩ. Trong phim, cả hai đảm nhận những nhân vật có tính cách khác biệt, mang đến nhiều màn tương tác thú vị lắm.
Hữu Châu cũng góp mặt trong một phân đoạn nhỏ của Lên Hương. Dù không phải vai diễn to, nhưng sự xuất hiện của anh vẫn tạo nên một điểm kết nối đặc biệt khi ba người bạn lâu năm cùng hiện diện trong một bộ phim. Nếu trên màn ảnh, Hồng Vân và Hồng Đào có những tình huống đối đầu, thì phía sau đó là tình bạn đã được vun đắp qua nhiều năm - tình nghĩa thật sự nè
Với Hữu Châu, niềm vui khi chứng kiến Hồng Vân và Hồng Đào tiếp tục hoạt động nghệ thuật không chỉ đơn thuần là niềm vui của một đồng nghiệp đâu nha. Đó còn là cảm xúc của một người bạn lâu năm khi nhìn thấy những người từng đồng hành với mình vẫn có cơ hội được làm nghề, được tỏa sáng và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc.
Ở tuổi 60, Hữu Châu không nói về tình bạn bằng những lời quá hoa mỹ. Anh chọn cách thể hiện chân thành, gần gũi và pha chút hài hước. Lời nhắn "Vui nghe hai bà ơi" cùng tràng cười kéo dài ở cuối bài viết khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, đúng với cách Hữu Châu vẫn thường thể hiện tình cảm với những người thân thiết.
Nguồn: saostar.vn