Mới đây, NSƯT Hữu Châu vừa thả thính story về màn tái hợp với Hồng Đào trong phim "Lên Hương" mà netizen đọc xong chỉ biết cười ngất Thay vì khen ngợi đồng nghiệp một cách nghiêm túc như thường lệ, bác lại kể hậu trường theo kiểu hài hước siêu lầy, đồng thời nhắc lại tình bạn từ thời "ơ kìa" kéo dài mấy thập kỷ luôn nha!
Theo Hữu Châu thì ông và Hồng Đào là bạn cùng lớp Kịch khóa 6 tại Trường Sân khấu từ hồi còn trẻ trâu. Mấy chục năm qua, bác chưa từng thấy Hồng Đào có những cử chỉ gay gắt như nhân vật mà chị đóng trong phim lần này.
Bác chia sẻ đầy hài hước: "Từ hồi còn học lớp Kịch khóa 6 chung ở Trường Sân khấu đến nay, mấy mươi năm, chưa bao giờ tôi thấy cái bà trong hình, phía sau lưng tôi chửi bới, lớn tiếng, sỉ vả, gây gổ gì với ai. Vậy đó hén. Tự nhiên giờ cái bà sinh tật...".
Hoá ra drama này đến từ vai diễn của Hồng Đào trong "Lên Hương" đó các bạn ơi! Trong một cảnh quay, Hữu Châu tới nhà, tháo nón chào hỏi lịch sự vô cùng, nhưng plot twist là bị chị... cầm dao rượt đuổi luôn
"Bà nhớ nghen, bà cầm dao bà rượt tôi nghen. Tôi đến nhà tôi gỡ nón tôi chào bà đàng hoàng mà. Trời ơi! Chưa bao giờ thấy mặt bà dữ thấy ghê như vậy..." - Hữu Châu viết.
Đằng sau màn "bóc phốt" cực lầy này chính là tình bạn đẹp kéo dài nhiều năm giữa hai nghệ sĩ. Cả hai cùng lớn lên từ sân khấu và giờ vẫn tiếp tục hợp tác cùng nhau trên màn ảnh rộng. Trong "Lên Hương", gap quá lớn giữa hình ảnh ngoài đời dịu dàng của Hồng Đào với nhân vật bà Mũi cũng tạo nên điểm nhấn thú vị mà Hữu Châu muốn highlight qua câu chuyện này.
Chị Hồng Đào lần này vào vai bà Mũi - chủ một trại hòm. Nhân vật là một người phụ nữ sống cô độc, kín tiếng, thực dụng và luôn đề phòng mọi người xung quanh. Sau khi chồng mất, bà mang trong mình nhiều tổn thương và chọn cách sống khép kín để giấu đi quá khứ.
Đây cũng là vai diễn có màu sắc tâm lý khá nặng của Hồng Đào nha. Vì vậy, hình ảnh bà Mũi quyết liệt, gai góc trên màn ảnh hoàn toàn khác biệt so với người bạn học mà Hữu Châu đã quen biết từ thời còn đi học. Chính sự tương phản này khiến câu chuyện "bị Hồng Đào cầm dao rượt" của Hữu Châu trở thành chi tiết hậu trường cực kỳ viral của bộ phim!
Còn Hữu Châu thì xuất hiện với vai ông Năm - anh chồng của bà Mũi. Tuy thời lượng không nhiều nhưng nhân vật này giữ vai trò kết nối câu chuyện và các tuyến nhân vật khác trong phim đó nha.
Với "Lên Hương", Hữu Châu và Hồng Đào tiếp tục reunite trong một dự án điện ảnh mới sau "Cục Vàng Của Ngoại". Nếu trên phim, bà Mũi là người phụ nữ gai góc đến mức sẵn sàng cầm dao đuổi theo ông Năm thì ngoài đời, câu chuyện của Hữu Châu lại cho thấy chemistry và độ thân thiết của hai nghệ sĩ sau hàng chục năm đồng hành trong nghề nghiệp. Xịn sò quá đi mất thôi!
Nguồn: saostar.vn