NaBong6125
New member
Thua 0-2 trên sân của Valencia, Falcao và đồng đội đã phải ôm hận với thất bại đầu tiên rồi đây!
Falcao câm lặng và Atletico phải nuốt trái đắng đầu tiên từ đầu mùa giải. Tại Mestalla, "Bầy Dơi" đã thực sự "ăn thịt" những vị khách từ Madrid. Có vẻ như đã đến lúc Atletico bắt đầu "hụt hơi" trong cuộc đua marathon La Liga với Barca và Real Madrid rồi đây
Trước vòng 10 La Liga, Atletico Madrid phải đối mặt với thử thách cực khủng về tham vọng bám đuổi Barca trong cuộc đua ngôi vương khi làm khách tại Mestalla của Valencia. Thách thức lớn luôn đi kèm với cơ hội lớn nhưng cũng chẳng thiếu rủi ro, và Atletico Madrid đã thực sự "ăn quả đắng" tại thánh địa của "Bầy Dơi"
Trong hành trang của đoàn quân đỏ-trắng thành Madrid mang đến xứ Valencia là chuỗi thành tích bất bại "khủng khiếp" 23 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (trong đó có 8 chiến thắng liên tiếp tại La Liga). Trong khi đó Valencia thì như một chiến binh "thất thường" nay thắng mai thua... Nhưng mà tất cả những con số thống kê ấy đã trở nên "vô dụng" tại Mestalla
Trong một trận đấu siêu quyết liệt và không có nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra, chiến thắng đã thuộc về Valencia nhờ những khoảnh khắc "lóe sáng" cá nhân. Đầu tiên là cú vô lê một chạm "cực phẩm" của tiền đạo Soldado ở phút 20 giúp đội chủ nhà mở tỷ số. Tỷ số được "chốt sổ" 2-0 cho Valencia ở cuối trận nhờ công của Valdez, sau một pha đi bóng khéo léo qua thủ thành Courtois rồi dứt điểm vào lưới trống một cách "ez game"
Ở trận đấu này, hàng phòng ngự Valencia đã chơi "cực đỉnh" khi hóa giải mọi nỗ lực của Falcao và hội anh em. Và khi Falcao im hơi lặng tiếng, Atletico đã phải "ôm hận" thôi
Trận quyết chiến của Valencia và Atletico ở Mestalla rạng sáng nay (4/11) thực chất là màn "so găng" của hai chân sút hàng đầu Liga hiện tại là Soldado và Falcao. Thế nhưng trong khi Soldado ghi điểm bằng một siêu phẩm thì Falcao lại phải trải qua một ngày "toang cực mạnh"
Có thể thấy, sau 11 trận liên tiếp "nổ súng" cho Atletico và Colombia, Falcao đã phải ngừng "bắn phá". Một điều thú vị là cả Messi và Ronaldo cũng "tịt ngòi" ở vòng đấu này cho dù Barca và Real đều thắng đậm. Cách đây ít hôm, tiền đạo người Colombia này đã tâm sự với báo giới rằng: "chẳng có cơ hội để đoạt Bóng Vàng đâu" và thật khó để sánh với thành tích của những "boss" Messi hay CR7... Lần nữa lại thấy, Falcao chính là "tất cả" của Atletico Madrid
Thất thủ trước Valencia đồng nghĩa với việc Atletico phải đón nhận thất bại đầu tiên (cũng là lần đầu tiên mất điểm) sau 8 chiến thắng liên tiếp tại Liga. Trận thua này cũng khiến đội bóng của Simeone bị đội đầu bảng Barca "bứt tốc" với khoảng cách 3 điểm
Nguồn: soha.vn