Tập 55 phần 2 "Hương vị tình thân" phát sóng tối thứ 4 (13/10) đã làm dân tình ngồi không yên với màn "bóc phốt" vụ án oan của ông Sinh (Võ Hoài Nam) năm xưa đó các bạn ơi!
Sau khi flex skill thuyết phục thành công Chiến chó (Anh Tuấn) đứng ra làm nhân chứng, ông Sinh và Long (Mạnh Trường) đã từng bước lật lại vụ án như detektif thực thụ luôn nè! ️
Để mẹ khỏi lo lắng, Long đã tâm sự với bà Xuân (Quách Thu Phương) và dặn mẹ giữ kín. Nhưng mà... với tính "loa phường" của bà Xuân thì chỉ trong chớp mắt, cả nhà đã biết hết rồi! Trong đó có cả Thy (Thu Quỳnh) nữa nha.
Ban đầu, Thy không tin nổi rằng ông Sinh bị oan, còn hung thủ thực sự giết bố mình lại là lão Tấn (Hồ Phong) - đồng thời cũng chính là "nhân tình" hiện tại của mẹ. Plot twist kinh khủng!
Nhưng rồi thám tử riêng mà Thy thuê cũng confirm lại chuyện này. Ghép nối tất cả manh mối lại, Thy dần nhận ra lão Tấn chính là bố ruột của Dũng (Sỹ Hưng) - em trai cô.
Và chính mối quan hệ "trà xanh" giữa mẹ và lão Tấn là động cơ khiến hắn giết bố Thy, rồi vu oan cho ông Sinh. Drama chồng drama luôn á!
Không chần chừ, Thy lập tức đến nhà bà Sa (Thu Hạnh) lấy mẫu vật để làm xét nghiệm ADN, xác minh mối quan hệ bố con của Dũng và lão Tấn. Quyết tâm tìm ra sự thật quá đi!
Theo dự đoán của hội mọt phim, có lẽ ở những tập sau, Thy sẽ là nhân tố quan trọng nhất để vạch mặt lão Tấn và trả thù cho bố mình đây!
Nguồn: soha.vn