Okii các bạn êi, chốt lại một điều là Hương Giang vui thì mình cũng vui theo ha Nhưng mà sự thật thì hơi... chát đấy!
Tóc mái nghe có vẻ ez game lắm nhỉ? Chỉ vài sợi tóc lè tè ở trước trán, cầm kéo lên chắc một phát là xong. Vừa nhanh vừa tiện, lại còn save được mớ tiền ra salon. Nhưnggggg... (một cái nhưng to vật vã), xin phép khẳng định luôn: tóc mái KHÔNG phải để mà trolling đâu nhen!
Chỉ lệch có một centimit thôi là bạn bay màu rồi đó. Chỉ một giây lơ đễnh là phải sống chung với diện mạo "thảm hoạ" ấy dài dài luôn. Đúng là "có tài mấy cũng gặp hồn" - nổi tiếng tài năng như Hương Giang mà vẫn "ăn hành" thừa sống vì cái trò tự cắt tóc mái này. Không tin à? Kéo xuống xem thử đi!
Nguồn: kenh14.vn