"Mình thấy trai Tây ngọt ngào lắm, hôn giỏi vô cùng luôn á, miệng thơm phức, body đẹp rắn chắc nữa. Mình very thích. Hoàn toàn có thể yêu một chàng trai Tây được nha", Hương Giang Idol flex không che giấu.
Mới đây thôi, Hương Giang Idol đã làm dân tình "sốc visual" khi thả thính MV mới toanh mang tên "Vì yêu mà cưới". MV này được quay tại Hi Lạp xịn sò, với toàn bộ những cảnh lovey-dovey nóng bỏng giữa Hương Giang Idol và bạn trai Tây cực phẩm.
Vừa rồi, trong buổi giao lưu cùng khán giả của trang Tiin.vn, Hương Giang Idol đã hé lộ hậu trường quá trình thực hiện MV cùng crush Tây của mình luôn đó.
Trai Tây ngọt lịm tim, hôn siêu pro, miệng thơm phức
MV "Vì yêu mà cưới" của mình hiện tại mỗi ngày có khoảng 500k lượt xem và lọt thẳng top 2 bảng xếp hạng Vtimes luôn. Mình khá ưng về điều này.
Mình nghĩ chủ đề cưới xá không phải dành cho đại chúng lắm, nên so với kỳ vọng ban đầu thì khá ổn rồi. Tuy nhiên, mình vẫn mong muốn MV này được nhiều lượt xem hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi có nhiều người đi đám cưới.
Để làm được MV này khó vô cùng luôn á. Cả ekip đầu tiên phải làm visa, sau đó bay sang châu Âu, rồi mới được bay ra đảo Hi Lạp. Hành lý mang theo nhiều muốn chết mà chuyện đi lại lại không dễ dàng tý nào. Chưa kể thời tiết lạnh cóng mà mình lại phải mặc đồ hở hang để diễn trong MV nữa chứ.
Chàng trai đóng cùng trong MV là do mình chọn giữa nhiều ứng viên được gửi đến nha. Đây là anh chàng khá tốt bụng, đẹp trai và hiểu tiếng bản địa nữa. Bạn ấy cũng thường hỏi thăm mình trong chuyến đi quay.
Về chuyện nụ hôn trong MV thì hôn trai đẹp đương nhiên phải có chemistry rồi chứ. Bản thân bạn ấy cũng có cảm xúc với mình, rồi nâng niu, giúp đỡ mình nhiều kiểu lắm. Vì thế nên tụi mình diễn rất ngọt ngào, tự nhiên như một cặp đôi thực sự, không cần gượng ép gì cả. Cảnh quay diễn ra cũng rất nhanh gọn luôn.
Mình thấy trai Tây rất ngọt ngào và hôn rất giỏi á, miệng thơm, body đẹp, rắn chắc nữa. Mình rất thích. Mình hoàn toàn có thể yêu một chàng trai Tây được.
Tuy nhiên, đàn ông châu Á hay Việt Nam vẫn có những nét quyến rũ riêng của nó mà. Để chọn giữa đàn ông Tây và đàn ông châu Á, mình nghĩ là do cái duyên thôi. Quan trọng là tính cách, sự cởi mở và bản lĩnh.
Nếu yêu đàn ông Việt mà không được thì mình sẽ chuyển sang những nước khác chứ không cố gắng mất thời gian làm gì. Mình không quan trọng việc yêu người Việt hay người nước ngoài đâu nha.
Đàn ông dám nắm tay mình là có bản lĩnh rồi
Với mình, một người đàn ông dám nắm tay mình đã là bản lĩnh rồi nè. Còn nếu người đó dám yêu mình thì đó là điều đáng tự hào lắm luôn. Anh ấy chắc chắn sẽ là một người tốt. Nếu Việt Nam mình mà có người bản lĩnh tới mức đó thì mình yêu liền, không vấn đề gì cả.
Sau khi chia tay Criss Lai, mình chưa mở lòng không phải vì buồn chuyện cũ mà đơn giản là chưa thấy ai phù hợp. Mình không vội nữa, mà điềm tĩnh nhìn nhận. Mình cứ chờ đợi một người nào đó hợp nhất xuất hiện rồi yêu cũng chưa muộn mà.
Nếu bây giờ mình yêu một ai đó thì phải là người rất kiên trì mới được. Người ấy sẽ phải chấp nhận sự hời hợt của mình trong thời gian đầu. Nhưng nếu đã yêu thì mình sẽ rất cuồng nhiệt luôn, vì lâu rồi chưa được yêu nghiêm túc.
Chuyện kết hôn bây giờ khá xa vời với mình. Mình chưa nghĩ tới. Và mình nghĩ nhiều chị em hiện nay cũng như mình thôi.
Có tình cảm với Cindy Thái Tài hơn Lâm Khánh Chi
Nếu Lâm Khánh Chi lấy chồng mà mời mình thì mình cũng chúc mừng cho cô ấy thôi. Mình nghĩ rằng, bất cứ người đàn ông nào dám lấy một cô gái trong showbiz cũng là người rất tốt. Không phải ai cũng chấp nhận vợ mình làm showbiz đâu nha. Vì thế, những đám cưới như vậy với mình rất đáng quý.
Từ trước tới giờ mình chưa có cơ hội tiếp xúc với Lâm Khánh Chi nên chẳng có gì không bằng lòng như người ta nói cả. Mình không có nhiều bạn bè trong showbiz nên cũng không quan tâm mấy chuyện như thế. Chẳng qua là mọi người cứ đồn đoán lên thôi chứ thực ra không có gì đâu nha.
Nguồn: soha.vn