Nang001069
New member
Để trở thành cô gái xinh đẹp, bản lĩnh như hôm nay, Hương Giang đã phải trải qua những đau đớn thể xác và tủi hờn tinh thần mà ít ai có thể tưởng tượng được
Dạo này, cái tên Hương Giang Idol đang hot rần rần trên khắp các diễn đàn nhờ thành tích đỉnh cao tại "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế", đặc biệt là giải Best Talent vừa rinh về trong đêm bán kết nha!
Có thể nói mỗi động thái của Hương Giang tại cuộc thi này đều được netizen "soi" kỹ càng, chẳng khác gì Phạm Hương tại "Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế" hay Lan Khuê ở "Hoa hậu Thế giới 2015" ngày nào...
Nhưng mà khác với các hoa hậu khác - những người được thiên phú ban tặng nhan sắc từ bé, được khen xinh từ tấm bé - thì Hương Giang phải trả giá bằng vô vàn nỗi đau và hy sinh mới có được ngày hôm nay
Nỗi đau từ những lời chê bai
Hương Giang từng kể, cô chào đời với thân hình của một bé trai, được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Ngọc Hiếu.
Thế nhưng ngay từ bé, cậu bé Nguyễn Ngọc Hiếu đã cảm nhận được những điều "khác biệt" trong nội tâm mình. Không giống các bạn trai khác, Hương Giang luôn cảm thấy mình là một cô gái - một cô gái thực sự.
Thế nên thay vì được vô tư chơi đùa như bao bạn bè cùng trang lứa, Hương Giang phải đối mặt với sự phát triển tâm lý khác biệt trong con người mình.
Cô muốn để tóc dài, muốn mặc váy xinh, muốn được trang điểm... nhưng tất cả những điều đó trong mắt mọi người đều là "lập dị". Ngay cả bố mẹ cũng khó chịu khi thấy con trai mặc đồ như con gái
Suốt quãng thời gian sống trong thân thể đàn ông, Hương Giang luôn phải nuốt nước mắt hoang mang, buồn tủi vào trong. Cô không được là chính mình, không được yêu người mình thích, lại còn phải đối mặt với những lời chê bai, dè bỉu. Họ gọi cô là "bê-đê", coi cô như một trò đùa của tạo hóa.
"Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người", Hương Giang tâm sự.
Và chính từ những đau khổ dằn vặt đó, Hương Giang quyết định chuyển giới để được "sinh ra một lần nữa", được sống với con người thật của chính mình.
Trong cuộc phỏng vấn với ngôi sao giải trí nổi tiếng của Thái Lan - Diana Flipo nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới", Hương Giang có chia sẻ siêu xúc động: "Bố mẹ đã không ủng hộ khi tôi muốn chuyển giới. Họ mặc định là cái cây phải có màu xanh chứ không thể nào có màu hồng.
Và đó là lý do họ không chấp nhận tôi chuyển giới. Tôi đã đến Thái Lan một mình để tìm lại chính bản thân, trở thành phụ nữ. Tôi tin tôi sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, là một người tốt".
Nỗi đau thể xác và hành trình chuyển giới đầy gian nan
Vượt qua được nỗi đau tinh thần từ những lời đàm tiếu để quyết định chuyển giới, Hương Giang lại phải đối mặt với nỗi đau thể xác rất thật. Đó là nỗi đau từ những nhát dao phẫu thuật, từng mũi khâu vá...
Hương Giang từng kể, khoảng thời gian 1 tháng ở xứ sở chùa Vàng để "thay đổi tạo hóa" thật sự là khoảng thời gian dài nhất trong đời cô.
Vừa bay sang Thái, cô đã phải lên bàn mổ luôn sau vài tiếng vì số tiền không đủ để ở lại lâu hơn.
Khi ngồi đợi đến giờ mổ, nhìn những bệnh nhân khác đau đớn rời phòng phẫu thuật, Hương Giang vô cùng sợ hãi. Thậm chí cô còn nghĩ đến những điều tệ nhất có thể xảy ra
Ngay sau đó là những cơn đau mà đến tận bây giờ vẫn không thể quên. Cô đau đến mức không ngủ nổi vì không thể nằm thẳng mà phải gác chân lên, không quay được nhiều hướng. Cô sụt tận 13 cân sau những ngày nằm viện.
Đó cũng là lúc tâm lý của cô bị xáo trộn kinh khủng. Hương Giang kể, những ngày nằm yên một chỗ, cô nghĩ lung tung về quá khứ, những nỗi sợ hãi và cả con đường mơ hồ phía trước. Thậm chí có lúc cô còn muốn tự tử dù chẳng có lý do gì cả
Rồi khi vết mổ chưa kịp lành hẳn, cô đã phải bay về nước vì hết sạch tiền rồi.
Ngày nhìn thấy cô con gái phẫu thuật trở về, mẹ Hương Giang khóc rất nhiều. Bà khóc vì thương con - trong giây phút con được "sinh ra lần nữa", bà không ở bên cạnh.
Khóc cả vì xót xa lẫn hạnh phúc khi con gái mình từ nay được sống đúng với giới tính thật. Và bà chính là người chăm sóc Hương Giang sau khi cô từ Thái trở về.
Kể từ đó, chàng trai Ngọc Hiếu điệu đà thích trang điểm mặc váy ngày nào bắt đầu một cuộc đời mới - cuộc đời của cô gái tên Hương Giang
Thi Hoa hậu để truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT+
Trước khi lên đường sang Thái tham dự "Hoa hậu chuyển giới", Hương Giang đã chia sẻ rằng mục tiêu lớn nhất của cô là truyền cảm hứng, động viên những người chuyển giới ở Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn với Diana Flipo, Hương Giang cũng share: "Lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi muốn mang câu chuyện của mình đến với nhiều gia đình trên thế giới, khi họ vẫn chưa chấp nhận những đứa con của mình. Tôi muốn lan truyền thông điệp để họ cho con cái được chuyển giới".
Hương Giang đã tỏa sáng tại cuộc thi và tỏa sáng trong lòng những người hâm mộ cô tại Việt Nam. Mọi người đều ủng hộ Hương Giang và mong cô đạt thứ hạng cao nhất có thể!
Vì ai cũng hiểu rằng để có được bản lĩnh và vẻ đẹp kiều diễm hôm nay, cô đã trải qua biết bao đau đớn và tủi hờn.
Và những thành công của Hương Giang hoàn toàn có thể trở thành động lực để mọi người có cái nhìn cởi mở, công bằng hơn với cộng đồng người chuyển giới ️
Nguồn: soha.vn