Chỉ còn đúng 5 tập nữa thôi, Hướng Dương Ngược Nắng chính thức bước vào hồi kết sau hai phần phim từng nhận về cả núi phản hồi tích cực từ khán giả. Nhưng mà thời điểm này thì... đừng hỏi nữa! Phản hồi giờ không còn "xịn" như xưa, thay vào đó là cả một rừng khán giả cảm thấy khó chịu, mệt mỏi với độ lê thê của phim và sự mập mờ "trời ơi đất hỡi" của các nhân vật.
Thời điểm hiện tại, Hướng Dương Ngược Nắng đang lao vào hồi kết và dồn toàn bộ thời lượng cho chuyện tình của các cặp đôi già - trẻ. Châu (Hồng Diễm) thì mạnh miệng với Kiên (Hồng Đăng) nhưng vẫn chưa thể dứt tình (ơ kìa? ); Minh (Thu Trang) dần nhận ra tình cảm của mình với Hoàng (Việt Anh) nhưng biên kịch cứ mãi mập mờ về mối quan hệ của Hoàng với mẹ bé Cami; Ngọc (Quỳnh Kool) hết lòng theo đuổi Trí (Đình Tú) dù đó là con trai của kẻ đã phá hoại gia đình mình, chưa kể giữa Ngọc và Trí còn có một người chị ruột chung nữa chứ (drama cực mạnh luôn! ). Biên kịch dường như đang cố gắng "ghép đôi" tất cả các nhân vật, bất chấp việc trước đó họ vốn dĩ không còn xứng đáng với đối phương hoặc mối quan hệ của họ phức tạp đến mức... chóng mặt!
Nguồn: kenh14.vn