Khi bị công an bao vây chặt chẽ, Nguyễn Văn Khương - kẻ đã ra tay với cụ bà 69 tuổi để cướp tài sản đã tự tử ngay tại chỗ
Như đã đưa tin trước đó, tối 5/5 tại thôn Thọ Sơn, xã Yêu Thọ, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Hấn, 69 tuổi, được phát hiện nằm chết giữa nhà trong tình trạng bị chém gần chục nhát vào đầu, cổ, còn đồ đạc trong nhà thì bị lục soát, cướp sạch.
Khi phát hiện mẹ bị sát hại, anh Việt (con trai bà Hấn) hoảng loạn tri hô thì anh Hoàng (hàng xóm) vội chạy sang. Đúng lúc đó, anh Hoàng bắt gặp một bóng đen từ phía nhà nạn nhân lao ra ngoài. Anh Hoàng kịp hô hoán thì đối tượng này ném luôn cái đèn pin về phía mình rồi lợi dụng đêm tối bỏ chạy.
Qua quá trình điều tra, dựa vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã xác định được hung thủ chính là Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1987, ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng. Trước đó, Khương từng đến khu vực huyện Đông Triều làm nghề mót than và phụ xe.
Plot twist là trong lúc xác minh tại nơi đối tượng thường trú, lực lượng điều tra còn phát hiện hắn đang bị truy nã từ trước
Sau khi truy lùng ráo riết, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10/5, công an phát hiện Khương đang ẩn nấp tại một nhà trọ ở chân cầu Niệm, quận Lê Chân - TP Hải Phòng. Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng lập tức triển khai kế hoạch vây bắt. Khi phát hiện bị vây kín, biết mình không còn đường thoát, Nguyễn Văn Khương đã dùng dao lam tự cắt cổ ngay tại phòng trọ.
Nguồn: soha.vn