Hung thủ còn lại trong vụ "cháu sát hại bà" đã ra đầu thú rồi nè!

SocCute3474

New member
Sinh ra trong gia đình khá giả, có 2 chị em, nhưng mà Tuấn lại chẳng biết trân trọng gì cả Chưa hết lớp 7 đã bỏ học luôn, ngày nào cũng cày cuốc ở quán net, rồi lại dính vào lô đề cờ bạc nữa chứ.



Hai anh em Tuấn và Dũng hay tụ họp nhau ở các quán game, rồi cứ thế sa vào những ván bạc đỏ đen. Kết quả là nợ chồng chất nợ, không biết xoay sở thế nào



Để có tiền trả nợ nhưng không xoay được đâu ra, hai đứa này đã nảy ra ý định đi cướp tài sản của người bà già tội nghiệp.

Theo lời khai ban đầu của Tuấn thì chính Dũng là người đề xuất vào nhà bà ngoại mình – cụ Nguyễn Thị Sắc, 82 tuổi để trộm cắp. Lý do là vì chúng biết cụ Sắc sống một mình và lúc nào cũng có vài triệu trong người.

Lên kế hoạch chi li, cả hai chuẩn bị cả áo để che mặt nữa đó. Đến 22h ngày 20/8, khi bọn chúng đột nhập vào nhà cụ Sắc để lấy tiền thì bị cụ phát hiện. Ngay lập tức, Dũng dùng khăn nhét vào miệng cụ Sắc rồi dùng tay bịt miệng bà ngoại mình luôn

Thấy bà ngoại bất tỉnh, hai đứa này còn nghĩ là "Chắc bà chỉ ngất đi thôi, tý nữa sẽ tỉnh lại". Rồi thản nhiên lấy đi chiếc điện thoại Nokia 1200 và một chiếc nhẫn vàng đeo trên tay rồi chuồn luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top