SocBabe5541
New member
Thời tiết đỉnh của chóp, cảnh đẹp như thơ cùng hàng tá điểm sống ảo xịn sò đã biến Huế thành "thiên đường" ai cũng muốn ghé dịp lễ 30/4 – 1/5 này Nhưng mà khách đổ về nhiều quá trời luôn, từ di tích đến quán xá nào cũng kín như hũ nút, quá tải vô cùng!
Mấy hôm nay lướt mạng xã hội là thấy toàn ảnh, video về không khí du lịch sôi nổi tại Huế, kèm theo câu huyền thoại "một nửa Việt Nam đang ở Huế" luôn á Từ cảnh dòng người xếp hàng check-in tại Đại Nội Huế, ngắm hoàng hôn bên Sông Hương, đến các clip khám phá ẩm thực Cố đô, Huế liên tục "phủ sóng" trên TikTok, Facebook và Instagram.
Sức lan tỏa mạnh mẽ này đã đẩy Huế lên top những điểm đến được nhắc tên nhiều nhất trên không gian mạng, thể hiện rõ sức hút ngày càng khủng của du lịch Cố đô trong mùa cao điểm nghỉ lễ.
Sáng 1/5, theo ghi nhận của Team Ăn Chơi Đi, thời tiết tại Huế khá mát mẻ, khoảng 29 độ C, cực hợp để đi tham quan di tích, lăng tẩm và các điểm du lịch ngoài trời. Nhờ thời tiết đỉnh thế này, nhiều địa điểm rơi vào tình trạng quá tải luôn.
Tại quán bánh mì O Tho - một địa chỉ ẩm thực huyền thoại, du khách xếp hàng dài ngoằng chờ mua Trong khi đó, quán cà phê Tan luôn trong tình trạng kín chỗ, nhân viên phải đứng trước cửa báo hết bàn và không nhận thêm khách ngồi lại nữa. Nhân viên thu ngân cho biết, ngay từ lúc mở cửa, lượng khách đổ về ầm ầm liên tục; dù nhân viên đã cố gắng tăng tốc phục vụ, nhưng nhiều người vẫn muốn nán lại chụp ảnh sống ảo nên không thể xoay vòng chỗ ngồi được
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Starbucks Sông Hương, Son Studio Cafe và Thành cafe khi toàn bộ bàn đều kín mít, đông đảo gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, trải nghiệm chill chill
Nguồn: kenh14.vn