KiTeen7684
New member
Chị em có biết không, theo chia sẻ từ một cô bạn Hà Nội thì Huế chính là điểm đến chill phết cho team "đi một mình vẫn vui" đấy! Vừa an toàn lại vừa không lo xỉu ví
Lần này là lần đầu tiên chị Thảo Thảo (Hà Nội) quyết định solo trip đến Thừa Thiên - Huế. Nhiều người hay bảo Huế "buồn lắm", nhưng thực tế thì chị đã có những trải nghiệm xịn sò dù không có ai đồng hành nha!
"Huế là nơi quá hợp để đi du lịch một mình luôn á. Đường xá ở đây dễ đi cực kỳ, một mình mình vẫn tự tin chạy xe máy đi khắp nơi được. Con người Huế thân thiện và mến khách lắm, quên rút chìa khóa xe cũng không sao nha Giá cả thì hợp lý từ A đến Z, từ khách sạn đến đồ ăn, túi tiền nào cũng chơi được" - chị Thảo Thảo kể.
Theo kinh nghiệm xương máu của chị, điều quan trọng nhất khi solo trip Huế là phải lên lịch trình chi li li từ chỗ ở, quán ăn đến địa điểm check-in. Vì đi một mình nên các bạn nữ phải ưu tiên chọn chỗ an toàn nha, tránh ngõ sâu và nhất định phải gần trung tâm. Nếu đặt homestay khu vực trung tâm thì book sớm vào nhé, chọn chỗ có thang máy cho khỏi khổ với hành lý nặng trĩu À mà một số homestay ở Huế có cho thuê xe máy luôn đó!
Còn về list điểm đến thì phải ghé làng hương Thủy Xuân, lăng Minh Mạng, lăng Khải Định, kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, chùa Huyền Không... Tuy đi một mình nhưng chị Thảo Thảo vẫn có cả tá ảnh đẹp mê ly, vì người dân ở đây siêu thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ lắm Lưu ý là Huế có nhiều điểm tôn nghiêm nên các chị em nhớ mang theo váy dài, vừa lịch sự vừa chống nắng hiệu quả!
Dịp này hầu hết các điểm đến hot ở Huế đều đông nghịt người, nhưng vì solo nên chị Thảo Thảo rất chủ động về thời gian. Chị thường đến sớm vào buổi sáng để thoải mái ngắm cảnh, chụp ảnh; hoặc chọn những điểm đến ít popular hơn như chùa Huyền Không. "Điểm mình ấn tượng nhất là lăng Khải Định, có lẽ đây là lăng tẩm đỉnh nhất Huế rồi. Mọi người đến Huế mà không ghé thì phí phà phà luôn!" - chị chia sẻ.
Còn giờ thì Huế không còn "buồn" như xưa đâu nhé! Buổi tối có tùm lum hoạt động vui chơi giải trí lắm. Bạn có thể đi thuyền nghe ca Huế trên sông Hương để ngắm cảnh thành phố về đêm, dạo một vòng cầu Trường Tiền hoặc hòa vào không khí sôi động ở "khu phố Tây" Ngoài ra có cả núi món ăn ngon đang chờ bạn thưởng thức: bánh canh cá lóc, bánh bèo, chè Huế, bún bò Huế, cơm hến, bánh cuốn tôm chua... Nhưng mà nếu đi một mình thì các bạn nữ nên về sớm để nghỉ ngơi và đảm bảo an toàn nha!
Nguồn: kenh14.vn