Trời ơi, Thừa Thiên Huế vừa qua chịu cảnh mưa lũ kinh hoàng luôn á! Mưa như trút nước trên diện rộng, làm hoa màu ngập lụt, nhà cửa "bơi" trong nước, đường sá ngập sâu hoắc, đi lại bị chia cắt tứ bề luôn
Ngày 5/11, nước lũ trên các con sông ở Huế lên nhanh như chớp mắt, nhìn mà hoảng hồn á các bạn ơi!
Theo dự báo vào trưa chiều 5/11, nước sông Hương cao hơn mức báo động 3 cả mét, còn sông Bồ thì có khả năng vượt cả mốc lũ lịch sử năm 1999 luôn á Các sông suối nhỏ cũng vượt mức báo động 3, cấp độ rủi ro thiên tai lên tận cấp 3 rồi!
Sau khi nước lên rồi hạ xuống vào ngày 6/11/2017, thì qua sáng 7/11/2017 mưa lại tiếp tục đổ ào ào ở thượng lưu. Thêm vào đó là việc xả lũ từ các thủy điện nữa, khiến mực nước các con sông dâng cao như "rocket" luôn, cuộc sống người dân thêm phần khó khăn, cơ cực vô cùng
Đường phố biến thành sông, nhà cửa ngập tới tận nóc, hoa màu cùng thủy hải sản chết hàng loạt. Cuộc sống của bà con nơi đây thực sự điêu đứng quá trời quá đất!
Hiện tại nước sông Hương vẫn đang tiếp tục lên cao, nhiều tuyến đường bị ngập lụt nặng nề.
Nhưng mà các bác dân Huế cũng bá đạo ha! Họ vẫn bất chấp nguy hiểm để bắt cá ngay trên đường ngập nước luôn á
Tranh thủ nước lũ lên thì thả lưới bắt cá luôn, "ai ơi đừng bỏ lỡ cơ hội" là đây
Nguồn: kenh14.vn