Nhìn từ trên cao xuống, Huế giống như được phủ một tấm thảm xanh mướt mát mắt lắm luôn nhờ hệ thống cây xanh trải dài khắp thành phố. Xịn xò quá đi!
Nhờ có các chương trình siêu ý nghĩa như "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Sắc hồng Cố đô"... mà cảnh quan thành phố đã thay đổi tích cực hẳn lên, diện mạo đô thị đổi mới cùng với đời sống người dân cũng được nâng cao. Đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" nha!
Phải công nhận là những phong trào vì môi trường này ảnh hưởng tích cực vãi luôn đối với sự phát triển các ngành kinh tế địa phương, đặc biệt là ngành du lịch nè!
Du lịch xanh sẽ là hướng đi mới mẻ của ngành du lịch để kéo khách về thành phố Huế nhiều hơn đó. Tận dụng lợi thế về cảnh quan, môi trường, đô thị xanh, Huế sẽ là tỉnh dẫn đầu về du lịch xanh trong thời gian tới. Gét gô nào các bạn ơi!
Bình yên chốn thiền môn, nhắc đến Huế mà không nhắc đến thành phố của những ngôi chùa cổ kính thì thiếu sót lắm luôn á! ️
Văn Thánh Huế nhìn từ trên cao chill phết nha!
Suốt thời vua Gia Long trị vì, triều đình nhà Nguyễn chỉ mở các khoa thi hương nên không có tấm bia tiến sĩ nào được dựng ở Văn Miếu cả. Đến thời vua Minh Mạng mới mở các khoa thi hội, nên bia tiến sĩ cũng bắt đầu được dựng lên. Các "tiến sỹ đề danh bi" được lần lượt dựng lên ở sân Văn Miếu từ năm 1831 đến năm 1919, năm có khoa thi Hội cuối cùng dưới thời vua Khải Định đó nha!
Quần thể lăng Gia Long, vị vua đầu tiên triều Nguyễn - check-in sống ảo ở đây quá chất!
Nguồn: soha.vn