Húc đầu vào đối thủ, cầu thủ ôm mặt đau đớn rời sân, kết quả chụp chiếu khiến ai cũng phải "dựng tóc gáy"

CherryNgoan9298

New member
7f7e33f87dd2ca4db423.jpg


Trời ơi, Sia Soliola vừa trải qua một pha chấn thương kinh hoàng nhất sự nghiệp đấy! Anh bị nứt đôi xương sọ sau một cú va chạm trông có vẻ "bình thường" trên sân. May quá là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần rồi

Chuyện là trong trận đấu giữa St. George Illawarra và Canberra tại giải vô địch bóng bầu dục New Zealand hôm 3/7, ngôi sao Sia Soliola (Canberra) đã phải ôm mặt rời sân sau một pha húc đầu với cầu thủ đối phương.

Ban đầu, đội ngũ y tế kiểm tra bên ngoài đường pitch cứ tưởng chấn thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng plot twist đây rồi! Khi đưa cầu thủ 33 tuổi này đến bệnh viện chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện tình trạng tệ hơn dự kiến rất nhiều luôn.

Soliola vừa đăng bức ảnh X-quang vùng mặt lên mạng khiến dân tình phải rùng mình. Xương sọ của anh bị nứt đôi thẳng cẳng! "May mắn là răng tôi vẫn còn nguyên vẹn", Soliola vẫn còn tinh thần hài hước trong lúc này

da3bd2080be628b739f1.jpg


Thật sự là hú hồn cho Soliola vì chấn thương kinh hoàng này không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, anh vẫn phải ngồi ngoài ít nhất 6-8 tuần, còn nếu nghiêm trọng thì có thể lên đến 4 tháng luôn!

Đến tận ngày 6/7, Soliola mới có thể tiến hành phẫu thuật khi vết sưng ở mặt xẹp đi. Lúc đó các bác sĩ mới tính toán được chính xác thời điểm anh có thể comeback. Trên MXH, cả một rừng fan đang gửi lời chúc đến Soliola, mong anh sớm bình phục để trở lại sân cỏ

9e3c736375d6ce09d5fa.jpg


Sia Soliola là cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 2005 đấy. Anh gia nhập Canberra vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu của đội. Mùa trước, anh ra sân 26 lần, góp công lớn giúp Canberra lọt vào trận chung kết. Tiếc là không thể hoàn tất câu chuyện cổ tích, Canberra phải chấp nhận thua Sydney Roosters

1482803dc7910cdbc68c.png


9bae6ce0665b00049477.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top