GauDev6366
New member
Ê các bạn ơi! Nghìn vạn lần đừng chọn an nhàn khi tuổi trẻ còn đủ sức gồng mình. Hãy giữ tinh thần ham học hỏi, sáng tạo vì nếu bây giờ bạn cảm thấy sung sướng vì được nằm dài, thì tương lai chắc chắn sẽ có đống "drama" chờ bạn đấy!
Hồi trước có đọc tin Huawei tuyên bố sa thải nhân viên quy mô khủng, thà chịu bồi thường 1 tỷ Nhân dân tệ (tầm hơn 3,5 nghìn tỷ VNĐ luôn á) cũng phải cho nghỉ việc gần 7000 nhân viên ở Trung Quốc, mà toàn là người từ 34 tuổi trở lên.
Tuy đây chỉ là tin đồn chưa confirm, nhưng mấy năm gần đây chuyện sa thải ở các công ty lớn cũng không hiếm gì, chắc nhiều người nghĩ sếp Huawei hơi "toxic" với nhân viên.
Ông Ren Zheng Fei - CEO Huawei đã lên tiếng đáp trả: "Một công ty muốn đi xa thì nhân viên không thể quá nhàn. Những công ty để nhân viên chill quá sẽ khiến họ lười và mất động lực, rồi sẽ gặp rủi ro. Trong thời đại phát triển thần tốc này, nếu không có cạnh tranh khốc liệt thì dễ bị xã hội đào thải lắm."
Thực ra, Huawei chi số tiền khổng lồ để bồi thường làm chuyện "mất lòng" hoàn toàn là vì nghĩ cho công ty. Nếu hôm nay Huawei không chịu bỏ 1 tỷ RMB, tương lai có thể vì những nhân viên lười biếng này mà tổn thất gấp mấy lần số đó.
Có lẽ Huawei không phải công ty duy nhất ở Trung Quốc "chơi lớn" như vậy, mà ở đất nước tỷ dân này, rất nhiều công ty từ nhỏ đến to đều mạnh tay với những nhân viên đang mang "bộ áo giáp ốc sên" trên người.
Cái gọi là công việc nhàn hạ trong thời đại này sớm đã cách xa chúng ta rồi nha!
Thời đại bỏ rơi bạn sẽ không báo trước đâu nhen!
Bạn có tưởng tượng được không, nơi "in ra tiền" nhiều nhất thế giới cũng sẽ có ngày đóng cửa. Thực tế đã có nhiều nhà máy in tiền phá sản, thậm chí có những nhà máy trăm năm tuổi, nhưng trước thời đại số hóa, với sự ra đời của tiền điện tử đang dần thay thế tiền giấy thì đó là điều không tránh khỏi.
Có người từng nói, một trăm năm sau, có lẽ chúng ta chỉ có thể thấy tiền giấy và ngân phiếu ở trong viện bảo tàng thôi. "Thật đáng tiếc, nó không hề có lỗi, mà lỗi là thời đại không còn cần nó nữa".
Thời đại này chính là như vậy, cái mới sẽ thay thế cái cũ dần, có thể nghe hơi tàn nhẫn, nhưng điều tôi muốn nói, nếu chúng ta không chịu học những cái mới, cứ chọn an nhàn thì đến một ngày nào đó thời đại sẽ bỏ rơi bạn mà không nói lời tạm biệt và càng không bao giờ phải xin lỗi bạn đâu.
Không có gì gọi là "ổn định" trong thời đại này cả!
Rất nhiều người từng mơ ước kiểu: tìm công việc ổn định, cưới vợ/chồng, sinh con, sống đơn giản không phải bon chen. Nhưng khái niệm "công việc ổn định" có thật sự ổn định không?
Bạn đại học của tôi hồi ở bên Trung Quốc tốt nghiệp liền vào ngân hàng ở quê làm nhân viên ngân quỹ, sau đó kết hôn sinh con, nói chung là rất "smooth".
Nhưng mấy hôm trước thấy bạn ấy lên mạng than: "Tất cả mới chỉ là bắt đầu, cố lên nào", kèm theo ảnh một đống sách và một quyển đang đọc dở.
Hỏi ra mới biết, hóa ra mấy năm gần đây tiền ở các ngân hàng truyền thống đang bị thay thế bởi tiền số hóa, phải nói thêm Trung Quốc là quốc gia có nền công nghệ phát triển "bay nóc" luôn, nên giờ họ dần sử dụng ngân hàng số hóa thay vì ngân hàng truyền thống, và hiển nhiên những nhân viên ngân quỹ như bạn tôi cũng ít dần.
Bên cạnh đã có nhiều người bị cho nghỉ việc, khiến bạn ấy cũng bất an, rồi mới chợt nhận ra, hơn một năm làm việc tại đây, ngoài chăm sóc khách hàng và vài công việc quen tay quen mắt khác, cái gì cũng không biết.
Thế là bạn ấy quyết tâm học thêm, xin thôi việc ở ngân hàng và thi lấy bằng MBA, tự tìm cho bản thân con đường mới. Nếu là 10 năm trước, chắc chắn nhiều người sẽ mắng là "đồ khùng", làm ở ngân hàng tốt như vậy cơ mà. Nhưng giờ đây, với sự thay đổi chóng mặt của thời đại, chắc bạn phải ngồi lại suy ngẫm thật kỹ.
Tôi rất respect bạn tôi, ít nhất bạn ấy có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu!
Nhưng ngoài xã hội, có bao nhiêu người không satisfied với hiện tại, ở lại thì không cam, mà ra đi thì không biết làm gì, từ đầu đến cuối không có dũng khí tìm kiếm cái mới. Hoặc là đang ung dung với công việc nhàn hạ, không dám bước tiếp, lãng phí thời gian vô ích.
Bạn nghĩ rằng từ năm này qua năm khác kinh nghiệm làm việc sẽ tăng theo, nhưng bạn ơi, một công việc cứ lặp đi lặp lại suốt 10 năm và kinh nghiệm làm việc 10 năm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha!
Thế giới này tuyệt đối không có cái gọi là công việc ổn định. Thực chất của ổn định không phải là bạn có cơm ăn ở một nơi duy nhất mà là bạn đi đến đâu cũng có cơm ăn.
Đừng chọn an nhàn khi còn trẻ đủ sức gồng!
Thực ra ý tôi không phải nói ổn định là không tốt, có thể tìm được công việc ổn định, chắc chắn nhiều người cũng phải dựa vào thực lực của mình.
Tôi chỉ hy vọng mọi người bất kể làm việc gì cũng đừng ỉ lại, lười biếng, than vãn, mất động lực phấn đấu. Luôn giữ tâm thế học hỏi không ngừng, tu dưỡng, xây dựng cho bản thân năng lực luôn sẵn sàng đối đầu với rủi ro và thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Nhớ hồi trước có quen một người, sau khi tốt nghiệp vào công ty có tiếng, sau 5 năm đã được thăng chức trưởng phòng, lương thưởng và đãi ngộ "xịn sò", khiến nhiều người phải ghen tị.
Nhưng người này không hài lòng với những gì mình có, mà luôn theo dõi xu hướng ngành nghề và nhận ra tiềm năng của giáo dục trực tuyến, thế là xin nghỉ việc công ty cũ, nhảy sang công ty startup. Giờ mới 34 tuổi nhưng đã là giám đốc marketing, tiền bạc rủng rỉnh luôn.
Người ta vẫn hay nói, qua tuổi 30 đều có ít nhiều triệu chứng khủng hoảng tuổi trung niên như lo lắng, mơ hồ, thèm chóng chán... nhưng như bạn thấy đấy, khủng hoảng tuổi trung niên không bao giờ xảy ra với người luôn có sự chuẩn bị.
Không khó để thấy, càng là người xuất sắc thì càng có nhận thức về rủi ro tương lai và càng hiểu tư duy đột phá, sẵn sàng đón nhận thử thách mới.
Bạn ơi! Nghìn vạn lần đừng chọn an nhàn khi tuổi trẻ còn đủ sức gồng. Hãy duy trì tinh thần luôn tìm tòi, sáng tạo, nếu bạn cảm thấy an nhàn hiện tại làm bạn hạnh phúc, thì tương lai nhất định đang có nhiều khó khăn đợi bạn đấy.
Nguồn: soha.vn