Huấn "hoa hồng" bỗng hot trở lại, netizen thi nhau "đào mộ" thông tin gì thế này?

caa44bd6dcb2152c1eac.jpg


Tối 6/8, dân mạng ai cũng đang tò mò gõ tìm info về anh Huấn "hoa hồng" đây này! Theo báo Thanh Niên đưa tin, Google Trends ghi nhận ngày 6/8 các từ khóa liên quan đến nhân vật này tăng điên cuồng: "Huấn 'hoa hồng' bị sao" bay luôn 300%, "năm sinh của Huấn hoa hồng" cũng tăng 130%... Drama gì đây mọi người?

Để mọi người nhớ lại chút nha, Huấn "hoa hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1985, gốc Yên Bái (giờ là Lào Cai). Từ năm 2015, anh trở thành "giang hồ mạng" siêu nổi tiếng, chuyên livestream khoe tiền vàng, rao giảng đủ thứ khiến netizen vừa tò mò vừa ngán ngẩm.

Đỉnh điểm là trang cá nhân của anh có hơn 3,7 triệu người theo dõi đó nha! Còn kênh TikTok thì sở hữu hơn 5,9 triệu lượt xem, toàn những clip triệu view ở nền tảng này luôn. Phải công nhận là "hiệu ứng lan tỏa" quá mạnh!

ce3fb2059bd701ae639d.jpg


Nhắc đến Huấn "hoa hồng" là nhắc đến cả rổ drama rồi các bạn ơi!

Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, hồi đầu tháng 9/2019, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi thì phát hiện anh Huấn dương tính với... ma túy. Kết quả là đi cai nghiện bắt buộc luôn.

Đến tháng 3/2020, lại tiếp tục bị công an TP Lào Cai bắt gặp cùng hội bạn sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn. Test nhanh lại dương tính, thế là lại vào trung tâm cai nghiện tiếp

Chưa hết nhé! Tháng 4/2020, anh Huấn còn tự xuất bản hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online", bán với giá 799.000 đồng/bộ. Nghe có vẻ pro không? Khoan đã!

Đến tháng 6/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) mời lên làm việc. Lúc này anh mới thú nhận là... cóp nhặt content trên mạng xã hội, chỉnh sửa vài câu rồi tự gắn tên "Nhà xuất bản SG" vào bìa sách để bán

07436473f7a4ec0e85fb.jpg


Tháng 7/2020, cơ quan chức năng Hà Nội phạt anh 15 triệu đồng vì tự ý xuất bản sách không phép. Cộng thêm 2,5 triệu đồng nữa vì bán sách khi không có giấy phép kinh doanh. Tổng cộng 17,5 triệu bay màu!

Tháng 8/2020, lại thêm một vụ nữa: bị phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn vu khống rằng 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy. Ôi thôi, cái mồm này!

Đỉnh cao drama là tháng 10/2020 nè! Anh đăng video cắt ghép từ chương trình thời sự tối 17/10 của VTV24 về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện ở miền Trung. Nhưng mà... anh lại cắt ghép hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm trao quà, thay bằng hình của mình, rồi thêm giọng đọc giới thiệu tiểu sử luôn. Fake news cực mạnh!

Đến ngày 26/10, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) triệu tập lên làm việc. Anh Huấn thừa nhận đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của VTV, sau đó gỡ video xuống.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top