Hứa tặng quà từ nước ngoài, người phụ nữ suýt mất 17 triệu vì tin lời "bạn qua mạng"

8a1a44df1129f1c6fa6d.jpg


Ối dồi ôi, nghe mà thót tim luôn! Theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, nhờ sự phối hợp kịp thời giữa nhân viên ngân hàng và Công an, một chị ở xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đã được cứu nguy trước khi bay màu 17 triệu đồng vì chiêu lừa đảo kinh điển: hứa tặng quà từ nước ngoài qua mạng xã hội.

Câu chuyện diễn ra vào sáng 27/8, khi bà N.T.N. ở xã Na Rì nhận được tin nhắn từ "người quen" trên mạng xã hội báo có quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Nghe thì ngon lành lắm, nhưng plot twist là muốn nhận quà phải chuyển trước 17 triệu đồng với lý do làm thủ tục thông quan, đóng thuế và đủ thứ phí liên quan. Classic scam move!

Tin tưởng lời "bạn mạng", bà N. lao ngay đến Agribank chi nhánh Na Rì để chuyển khoản theo hướng dẫn. Lần đầu bà đã chuyển đi 7 triệu đồng cho đối tượng rồi, sau đó còn đòi rút thêm 10 triệu từ sổ tiết kiệm để chuyển tiếp. Haizz, xót xa quá!

03679f14ca72997e0100.jpg


May quá là lúc này nhân viên ngân hàng đã bật mode "detective" khi phát hiện giao dịch có nhiều dấu hiệu khả nghi. Họ lập tức liên hệ với Công an xã Na Rì để phối hợp xác minh. Công an xã cũng không chần chừ, phối hợp ngay với ngân hàng để điều tra làm rõ.

Sau khi được Công an xã giải thích kỹ càng về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bà N. mới ngộ ra mình suýt nữa thì "ăn quả đắng". Nhận ra dấu hiệu của bọn lừa đảo, bà đã kịp thời dừng giao dịch, không chuyển thêm 10 triệu nữa. Phewww, may quá chứ! ‍

Rút kinh nghiệm từ vụ việc này, Công an khuyến cáo mọi người nên siêu cảnh giác với chiêu giả danh người quen, người nước ngoài hứa gửi quà rồi đòi chuyển tiền "đóng thuế", "phí thông quan" nhé!

Các bạn ơi, nhớ kỹ mấy điều này:
• Khi có ai đó đòi chuyển tiền, phải xác minh kỹ càng thông tin trước đã
• Tuyệt đối KHÔNG chia sẻ mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản hay dữ liệu cá nhân cho người lạ
• Thấy có gì đáng ngờ thì báo ngay cho Công an nha!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top