Hứa hẹn bạn gái suốt 7 năm, chàng trai vẫn phũ phàng chia tay vì nghe lời mẹ

SunLovely6926

New member
6abc40579e1aa7bacb23.jpg


Dân mạng đang riot cực mạnh với câu chuyện chàng trai "nghe lời mẹ" bỏ rơi bạn gái sau 7 năm yêu xa chờ đợi Lý do chia tay? Nghe mà muốn quăng điện thoại luôn á!

## Drama tình yêu 7 năm gây "bão" MXH

Mới đây, một bài tâm sự trên NEU Confessions đang làm dậy sóng cõi mạng với hơn 19.000 like và vô vàn comment tranh cãi. Chủ nhân câu chuyện là anh chàng IT 29 tuổi, yêu một cô gái kém 1 tuổi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân.

Plot twist đau lòng: Sau cả thanh xuân yêu nhau, hai người không thể kết hôn vì... gia đình chàng trai cấm cản với những lý do nghe xong chỉ muốn "facepalm" ‍♀️

eba0b5e27a94e18cfe89.jpg


## Chuyện tình yêu xa đầy nước mắt

Anh chàng kể lại: "Mình yêu nhau từ cuối đại học. Sinh viên mà gì cũng khổ, chia sẻ từng đồng với nhau. Mình khá khô khan, không biết thể hiện tình cảm lắm. Mỗi dịp lễ Tết chỉ dẫn em đi ăn, dạo phố Hà Nội thôi, nhưng em cũng không than phiền gì cả.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi mình đi làm. Ban đầu ở Hà Nội, sau đó chuyển công tác tại Vĩnh Phúc. Em ra trường cũng theo mình lên Vĩnh Phúc xin việc luôn.

Ngày em lên nơi đất lạ quê người, từ thuê nhà trọ đến sắm đồ đều tự xoay sở. Vì hôm đó mình bận việc không sắp xếp được. Em dỗi, nhưng sau đó cũng làm lành.

a161f7a929937e8bff5b.jpg


Được 1 năm ở Vĩnh Phúc thì mình được cử đi nước ngoài. Tuổi trẻ mà được đi ai chả thích! Lúc đó nghĩ đi sẽ kiếm được nhiều tiền và cơ hội hơn. Em khóc, trách mình bỏ em một mình nơi đất khách. Mình trấn an em là chỉ đi ngắn ngày rồi về cưới em thôi.

Thế mà mình đi tận... 3 năm luôn các bạn ơi 3 năm đó hai đứa cũng giận nhau nhiều nhưng em vẫn đợi. Ngày về Việt Nam, hai đứa ôm nhau khóc nức nở, em khóc như con nít. Tay trong tay hạnh phúc lắm... Cho đến khi mình nói chuyện với mẹ và gia đình về chuyện cưới xin.

## Plot twist gây sốc: Gia đình không đồng ý vì lý do "trời ơi đất hỡi"

Mẹ mình và mọi người trong nhà không đồng ý, lý do là: tuổi không hợp, em gò má cao (?!), giờ mình kiếm được tiền rồi nên phải lấy người có kinh tế ngang ngửa. Và họ đã gán ghép mình với một cô gái khác. Mình làm theo gia đình vì không muốn mang tội bất hiếu.

c768607bea365eb179d8.jpg


Đến đây thì anh chàng viết: "H. ơi! Xin lỗi em! Anh nhớ em! Xin lỗi vì lãng phí 7 năm thanh xuân của em. Em nói đúng rồi, anh không hạnh phúc chút nào. 30 năm qua anh chỉ cố làm theo kỳ vọng của mẹ và gia đình.

Anh phải kiếm thật nhiều tiền, theo đuổi tiền và danh vọng chỉ để làm hài lòng họ, để mang danh là người con hiếu thảo.

30 năm qua anh chưa từng hạnh phúc vì không được làm những gì mình muốn. Em đáng được hạnh phúc hơn thế! Thương em".

## Netizen "ném đá" dữ dội

Comment section bùng nổ với hàng loạt bình luận gay gắt dành cho anh chàng không có chính kiến:

db044dc73816054a5f73.jpg


"Không thể cho cô ấy hạnh phúc sao lại bắt cô ấy chờ đợi? Thanh xuân của cô ấy dành hết cho anh rồi, quãng thời gian sau này của cô ấy sẽ ra sao? Anh không xứng với cô ấy đâu!" - Vi Vũ comment.

"Đọc đến đoạn 'không muốn mang tội bất hiếu' thì mình không đọc nữa. Một lý do lãng xẹt không thể nào hơn. Không nghĩ bố mẹ bạn lại cổ hủ vậy, mà bạn còn chấp nhận và làm theo. Chắc chắn bạn không xứng đáng với tình yêu của cô gái đó" - Kim Anh Sơn cũng "thẳng thừng" chê.

"Mình cũng gò má cao đây. Họ hàng hay phán xét lắm, mình biết. Nhưng nhiều người lại khen mặt model đẹp mà. Mình tự tin là mình đẹp vì là chính mình.

Yêu một người mà hy sinh quá nhiều trong khi không được trân trọng là điều không đáng!" - Tuyết Hồng thấu hiểu cho cô gái.

9175ed7d7b88b9243987.jpg


"Đọc mà chạnh lòng cho em gái quá. Phải tách bạch rõ 2 vấn đề: Một là khi đã xác định đi 3 năm thì phải nói rõ cho bạn gái biết. 3 năm cô đơn, con gái thì có lứa có thì. Bạn dám đảm bảo cả hai không có phút yếu lòng sao?

Thứ hai, ở tuổi 30 đủ chín chắn rồi, bố mẹ không thể sống với bạn cả đời được. Nói thì hay 'thương em', nhưng người ta cần kết quả của hành động chứ.

Làm thế này chẳng khác gì giết chết cô gái rồi. Tuổi của em ấy sau khi chia tay, biết bao giờ yêu lại, lập gia đình, sinh nở... Bảo thương em mà không nghĩ cho em. Tất cả chỉ là ngụy biện!" - Rich Nguyễn phân tích thấu đáo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top