Ơ mây zing, cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra tại Tour de France 2018 khiến ai xem cũng phải đứng tim! Tay đua Philippe Gilbert người Bỉ đã rơi thẳng xuống vực sau cú va chạm mạnh vào tường khi đang bay nước đại xuống đèo tại chặng Ported d'Aspet - Pyrenees.
Đang dẫn đầu ngon lành tại chặng 16, Gilbert đang phóng như bay qua đèo Ported d'Aspet ở miền nam nước Pháp thì bùm - tai nạn xảy ra không báo trước luôn á!
Theo clip ghi lại hiện trường thì sau một khúc cua phải khá "ngọt ngào", Gilbert gặp nạn ngay ở khúc cua trái liền sau đó. Xe của nhà cựu vô địch năm 2011 bị lắc mạnh, cộng thêm đang đổ đèo nên anh chàng không giữ nổi tay lái khi tốc độ đang cao ngất ngưởng.
Thành viên của đội Quick-Step Floors đã va sầm vào tường chắn rồi... rơi luôn xuống vực. May quá là ekip y tế và đội cứu hộ lập tức có mặt để support cho tay đua 36 tuổi này. Sau khi được sơ cứu, Gilbert đứng lên giơ ngón tay cái ra hiệu "ok" và quyết tâm tiếp tục đua luôn - nghị lực khủng khiếp!
Chứng kiến cảnh tượng này, fan hâm mộ và các đội đua đều thở phào nhẹ nhõm. Team Sky đã share trên Twitter: "Chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh ấy giơ ngón tay cái và tiếp tục chặng đua Portet d'Aspet."
Còn Twitter chính thức của Tour de France cũng post: "Chúng tôi đều rất sợ hãi, nhưng rất may Philippe Gilbert đã đứng dậy và tiếp tục với chiếc xe đạp của mình."
Phần còn lại của chặng đua, mọi người theo dõi Gilbert với cánh tay trầy xước và cái chân băng bó vẫn còn rỉ máu - nhìn mà thương ghê! Nhưng nỗ lực của anh đã được đền đáp khi cán đích trong Top 40. Trong khi đó, đồng đội Julian Alaphilippe ở đội Quick-Step Floors thì về nhất luôn - xịn sò!
Drama chưa dứt nha! Đây không phải lần đầu mùa giải Tour de France năm nay có sự cố. Cũng tại chặng này, nông dân Pháp đã kéo ra đường với máy cày và kiện rơm khô để chặn đoàn đua, mục đích là muốn Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp - Stephane Travert chú ý đến yêu cầu của họ.
Nguồn: soha.vn
Đang dẫn đầu ngon lành tại chặng 16, Gilbert đang phóng như bay qua đèo Ported d'Aspet ở miền nam nước Pháp thì bùm - tai nạn xảy ra không báo trước luôn á!
Theo clip ghi lại hiện trường thì sau một khúc cua phải khá "ngọt ngào", Gilbert gặp nạn ngay ở khúc cua trái liền sau đó. Xe của nhà cựu vô địch năm 2011 bị lắc mạnh, cộng thêm đang đổ đèo nên anh chàng không giữ nổi tay lái khi tốc độ đang cao ngất ngưởng.
Thành viên của đội Quick-Step Floors đã va sầm vào tường chắn rồi... rơi luôn xuống vực. May quá là ekip y tế và đội cứu hộ lập tức có mặt để support cho tay đua 36 tuổi này. Sau khi được sơ cứu, Gilbert đứng lên giơ ngón tay cái ra hiệu "ok" và quyết tâm tiếp tục đua luôn - nghị lực khủng khiếp!
Chứng kiến cảnh tượng này, fan hâm mộ và các đội đua đều thở phào nhẹ nhõm. Team Sky đã share trên Twitter: "Chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh ấy giơ ngón tay cái và tiếp tục chặng đua Portet d'Aspet."
Còn Twitter chính thức của Tour de France cũng post: "Chúng tôi đều rất sợ hãi, nhưng rất may Philippe Gilbert đã đứng dậy và tiếp tục với chiếc xe đạp của mình."
Phần còn lại của chặng đua, mọi người theo dõi Gilbert với cánh tay trầy xước và cái chân băng bó vẫn còn rỉ máu - nhìn mà thương ghê! Nhưng nỗ lực của anh đã được đền đáp khi cán đích trong Top 40. Trong khi đó, đồng đội Julian Alaphilippe ở đội Quick-Step Floors thì về nhất luôn - xịn sò!
Drama chưa dứt nha! Đây không phải lần đầu mùa giải Tour de France năm nay có sự cố. Cũng tại chặng này, nông dân Pháp đã kéo ra đường với máy cày và kiện rơm khô để chặn đoàn đua, mục đích là muốn Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp - Stephane Travert chú ý đến yêu cầu của họ.
Nguồn: soha.vn